Đọc bài viết "Lợi ích ôtô đem lại vượt trội chi phí nuôi xe", tôi không đồng tình với quan điểm này, tác giả đánh đồng hoàn cảnh của bản thân với những người khác rồi. Theo tôi có năm lý do để biết việc mua xe của mỗi người là khác nhau:
Thứ nhất, quê nội của tác giả bài viết cách Hà Nội 100 km, nếu nhà bố mẹ tôi chỉ cách nhà tôi năm km thì có nên mua xe không?
Thứ hai, người viết có các giao dịch ngoài Hà Nội nên cần mua xe. Nhưng tôi chỉ giao dịch quanh nội thành thôi thì có cần mua nữa không.
Thứ ba, nếu cơ quan và nhà nằm trên cùng trục một tuyến xe bus thì có cần mua xe nữa không. Gần đây tôi thậm chí còn thấy có những dịch vụ xe bus đưa đón người đi làm giống như đưa đón học sinh đi học.
Thứ năm, tác giả đang so sánh việc sở hữu ôtô và sở hữu xe máy. Nếu không sở hữu gì, chỉ dùng phương tiện công cộng và thuê xe thì có ổn không.
Thứ sáu, trong bài viết cũng không nói rõ là đã mua xe được bao lâu, theo tôi người mới mua xe thường hào hứng lái xe, sau đó đa số sẽ có tâm lý chán lái.
Cá nhân tôi đang sở hữu xe hơi ở Hà Nôi, chi phí bỏ ra (gồm cả tiền khấu hao tài sản hàng năm) so với lợi ích mang về với tôi là không đáng, với nhiều bạn bè tôi cũng thế, tuỳ nhu cầu của mỗi người thôi. Cá nhân tôi không ủng hộ tậu ôtô cũng chả ủng hộ mua xe máy, tôi nghiêng về phía dùng các phương tiện công cộng cho đỡ ùn tắc và giảm ô nhiễm. Càng sở hữu ít thì càng nhẹ đầu (hỏng hóc, sửa chữa, tự lái xe..)
Độc giả Va Do