"Sáng nay, làm xong thủ tục xuất viện ở Quảng Ninh, tôi vội bắt xe lên Hà Nội để kịp lên tàu ăn Tết với hai cô con gái. Vậy mà vẫn không kịp... Chắc phải đón Giao thừa trên tàu", bà lão 63 tuổi nói.
Nhà có hai cô con gái đang ở Lào Cai nên Tết này bà Nhuần muốn sum vầy với con cái trước khi sang Trung Quốc chữa bệnh. Tuy nhiên, khởi hành lúc 21h55 ở Hà Nội, 6h15 sáng "năm sau" bà mới có mặt ở Lào Cai.
"Cả năm có giây phút Giao thừa để cả nhà đoàn tụ nhưng giờ thì không kịp nữa rồi. Lần đầu tiên tôi đón Giao thừa xa nhà nên chẳng biết nhà tàu chúc Tết thế nào. Giá mà về được từ hôm qua...", bà Nhuần buồn bã lắc đầu, rút ra chiếc vé ngồi cứng giá 90.000 đồng vừa mua.
![]() |
|
16h chiều 30 Tết, ga Trần Quý Cáp (Hà Nội) vắng khách. Ảnh: T.D. |
Cạnh đó, Trần Huy Khoa ở Yên Bái buồn bã ngồi hút thuốc chờ tàu. Đi chuyến tàu Bắc - Nam từ TP HCM ra Hà Nội trưa 30 Tết nhưng do bị mất đồ dọc đường nên Khoa đã bị lỡ chuyến về Yên Bái.
"Em chợp mắt có một lúc, tỉnh dậy, hành lý đã bị mất từ lúc nào. Quần áo, quà Tết, tiền thưởng đều mất cả, may là còn ít tiền mua vé. Sáng mai lại phải ngửa tay xin bố mẹ tiền tiêu Tết rồi", Khoa nói.
Nhớ nhà sau 10 tháng đi làm xa, nên mới ngồi một chỗ chờ tàu gần 3 tiếng, Khoa đã không chịu nổi. Chốc chốc cậu lại đứng dậy đi loanh quanh trong phòng chờ, rít thuốc đốt thời gian.
"Phải chờ gần 6 tiếng nữa không biết em có chịu nổi không. Nhớ nhà quá. Đây là lần đầu tiên em đón Giao thừa xa nhà nên mong là sáng mai sẽ được gặp bố mẹ", Khoa chớp chớp đôi mắt đỏ hoe như trực òa khóc.
Tại TP HCM, Ga Sài Gòn trầm lắng hơn vài ngày trước. Chị Hà, một trong những hành khách cuối cùng chờ chuyến tàu ra Huế, ngồi nhìn xa xăm bên một va li lớn và cành đào đã rộ hoa. "Không mua được vé sớm nên phải về hôm nay. Chắc phải đón Giao thừa trên tàu, lo không biết ở nhà chuẩn bị Tết thế nào", chị Hà nói.
Đại diện phòng vé Ga Sài Gòn cho biết, tàu SE4 khởi hành đi Hà Nội lúc 23h đêm nay sẽ là chuyến cuối cùng trong ngày, hiện còn vé nhưng ít người mua. Hành khách cũng sẽ đón Giao thừa trên tàu.
Trưa 30 Tết, Bến xe miền Đông vẫn có hàng chục khách tới mua vé. Không còn tình trạng chen lấn, chuyến xe cuối cùng của năm Đinh Hợi đi nhiều tuyến còn rất trống chỗ.
![]() |
|
Mệt mỏi chờ xe về để kịp đón giao thừa cùng gia đình. Ảnh: Kiên Cường. |
Một cụ bà gần 70 tuổi xách túi đồ nặng trĩu cố đi thật nhanh về phía quầy bán vé của bến xe miền Đông TP HCM, hỏi một vé về Bình Phước, nhận lại tiền thừa mà không kịp đếm kỹ. "May quá, vẫn còn xe. Tôi lên trông nhà cho con gái trên này, giờ phải tranh thủ về để còn phụ mấy đứa con cúng giao thừa", cụ vừa nói, vừa hớt hải ra chiếc xe khách đang nổ máy.
Dù trên xe chỉ có vài khách nhưng chủ một chiếc xe chạy tuyến TP HCM - Bình Thuận không nôn nóng. Chủ xe cho biết, sẽ khởi hành đúng 19h. "Ngày cuối năm, tôi cũng không nhất thiết phải có đủ xe, chỉ mong chạy mau để còn kịp về đón Giao thừa với mấy đứa nhỏ", chủ xe nói.
Tuy nhiên, một số tuyến xa không đủ chỗ để phục vụ khách. Anh Hùng, quê ở Quãng Ngãi mặt đẫm mồ hôi, chạy ngược chạy xuôi cả tiếng đồng hồ mà chưa mua được vé.
"Chạy hết phòng này đến phòng kia mà tôi vẫn chưa tìm ra chỗ nào còn vé. Chắc phải bắt xe dù, bao nhiêu cũng được, chỉ cần về nhà sớm chừng nào là tốt chừng đó", anh Hùng lo lắng.
Tiến Dũng - Kiên Cường
Độc giả có thể chia sẻ cảm xúc Tết tại đây.

