![]() |
|
Ảnh: Wallpaper. |
Ngay lập tức, trước mặt Hoài là hình con cá đang cười rộng ngoác cùng lời chào mừng cô gia nhập cộng đồng "đi câu".
Cách đây 2 năm, cư dân mạng đã được một phen xôn xao khi trang FeeSMS mời chào mọi người gửi SMS miễn phí từ máy tính đến các thuê bao di động thuộc mạng VinaPhone, MobiFone, Viettel và S-Fone. Hàng chục nghìn tin nhắn, trong đó có nhiều thông điệp "mùi mẫn", đã nhanh chóng được gửi đi. Nhưng sau đó, màn hình hiện ra một chú lừa với vẻ mặt đầy chế giễu trong khi các SMS được trưng lên cho tất cả cùng thưởng thức.
Ngày Cá tháng Tư, blogger Kem lại chọn làm ngày... tỏ tình. Sợ bị chê cười là "cọc đi tìm trâu", cô chờ đến 1/4 để viết blog kể về tâm trạng nhớ thương một cậu bạn cùng lớp. Nếu có "hậu quả" xảy ra, cô sẽ thanh minh rằng mình chỉ đùa vui mà thôi.
Blogger HoThao giải thích: "Chính vì có Ngày nói dối nên nhiều anh, nhiều chị, trước nay tỏ ra ngại ngùng mỗi khi nghĩ tới việc nói ra tình cảm của mình, thì ngày này chính là cơ hội ngàn vàng để cho đối phương biết được tình cảm của họ. Giả như đối phương có phản ứng thì họ sẽ nói: 'Chỉ là lời nói dối... dễ thương thôi mà'. Còn người kia tỏ ý 'hiểu ra vấn đề' và chấp nhận tình cảm ấy thì quá tốt rồi".
Trong khi đó, từ cách đây vài ngày, người dùng Yahoo Messenger đã truyền nhau những bí kíp "trêu ngươi" bạn bè như hù doạ "Máy đã bị dính virus và tắt sau 60 giây nữa", bắt họ nghe đoạn nhạc khó chịu mỗi khi mở một folder hay làm người khác phát cáu vì không thể thay đổi được màn hình nền...
Lê Nguyên
