From: Nguyen Ba Hieu
Sent: Thursday, February 15, 2007 9:46 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: re: Nhu cau tinh cam vo chong cua chi Nhu la chinh dang
Mến gửi chị Như,
Đọc thư chị tôi thật sự sốc và rất cảm thông cho hoàn cảnh của chị hiện thời. Tôi không thể hiểu nổi chồng chị đang nghĩ gì, làm gì với chị? Trong lúc cả hai vừa mới có một baby tròn bốn tháng tuổi. Điều chị mong muốn là sự vỗ về nhau sau một ngày làm việc cật lực, điều đó là tất yếu của tất cả mọi cặp vợ chồng có thể dành cho nhau hằng ngày trong cuộc sống. Và vì thế người ta mới cần đến một cuộc hôn nhân và một mái ấm. Nó giống như việc ăn uống sinh hoạt, nghỉ ngơi là nhu cầu tất yếu hàng ngày.
Tôi xin nhấn mạnh là việc chăm sóc cho nhau của cả hai vợ chồng cũng giống như việc anh ta (chồng chị) cần phải lên mạng (net) hằng ngày, cần phải giải trí chơi game hay xem phim hàng ngày. Không những thế, việc quan tâm chăm sóc vợ con còn là niềm vui hạnh phúc của bất kỳ người đàn ông nào trên đời này.
Còn gì hạnh phúc hơn khi được sống bên vợ ta và con gái ta, và còn hạnh phúc hơn khi ta (người chồng) có thể hy sinh công việc làm ra tiền và cả những thú vui riêng chỉ để luôn được gần bên vợ con ta.
Nhưng chị Như à, chị nói chồng chị vẫn còn những ưu điểm “là người chồng người cha tốt” đó là một tín hiệu cho thấy chồng chị bản chất là một người chồng tốt, nhưng còn trẻ con, chưa có nhiều trải nghiệm trong đời sống vợ chồng. Những thú vui do cuộc sống đem lại vẫn còn thu hút anh ấy đến nỗi lấn át luôn cái ngăn tình cảm dành cho người vợ yêu dấu của mình. Tôi khuyên chị nên tìm sự giúp đỡ bên nhà chồng, bạn bè người thân hay sếp của anh ấy.
Tôi nghĩ chuyện của chị có thể do nhiều nguyên nhân, chị hãy thu xếp để nói chuyện thật nghiêm túc với anh ấy (đừng xúc động tự ái, nóng giận hay khóc lóc…). Tôi muốn gợi ý ra đây một vài câu hỏi và chị tìm xem nguyên nhân nhé:
1. Chồng chị bị sốc từ khi chị sinh cho anh ta bé gái (anh ấy có tính gia trưởng và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi việc sinh con trai nối dõi). Nếu thế thì lỗi hoàn toàn do anh ấy chị à (chị tìm đọc vấn đề này trên các trang sức khỏe).
2. Anh ấy đang trong thời kỳ muốn rút vào vỏ ốc của mình, muốn chỉ còn lại một mình sau một ngày làm việc vất vả (điều này tôi cũng như bao người đàn ông khác không thể tự giải thích cho vợ mình được, khi không người chồng lại có cử chỉ khó hiểu như vậy!). Và anh ta không muốn chị làm phiền trong lúc này. Mặc dù vậy, anh ấy vẫn rất thương yêu và quan tâm đến chị và con.
3. Anh ấy không yêu chị, chị chỉ là một bức bình phong để anh ấy giấu giếm chị một chuyện khác! Anh ta rất quan tâm đến con, nhưng với chị thì không? (Chị thử tìm hiểu vì sao anh ấy lấy chị? Khi gia đình anh ấy không thích chị?), chị nên tìm đến một chuyên gia tâm lý để xin được tư vấn về việc này.
4. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với chị đó là nhu cầu tình cảm của chị, của một người vợ. Đó là nhu cầu chính đáng và nó cần phải được nuôi dưỡng hàng ngày. Chị có quyền yêu cầu anh ấy điều đó trong suốt cuộc sống hôn nhân của mình. Chị giận, nói những điều khó nghe, nhưng không phải vì thế mà anh ta có thể vịn vào để làm lớn chuyện, chỉ trừ khi anh ta muốn như thế, muốn từ bỏ chị mà vẫn không muốn mất con.
5. Chị Như hãy mạnh mẽ lên và sáng suốt tìm đúng nguyên nhân, và cứ làm những gì con tim chị mách bảo. Chúc chị tìm được may mắn trong cuộc hôn nhân này. Tôi hy vọng đó là những sóng gió nhỏ của vợ chồng chị, như bao sóng gió phải đến trong cuộc đời này, rồi nó sẽ được điều chỉnh để hai vợ chồng chị lại trở lại như những ngày yêu nhau nồng thắm.
Thân ái,
Người chồng trẻ có hai con gái rượu.