Tôi 23 tuổi, bạn trai cũ hơn bốn tuổi, quen nhau từ khi tôi lên Sài Gòn học năm lớp 11, lúc đó tôi ở với vợ chồng anh trai.
Ở tuổi 22 tuổi, tôi tình cờ gặp anh qua bạn, anh hơn tôi năm tuổi, chúng tôi đến với nhau rất nhanh.
Chúng tôi từng là tình đầu của nhau, mối tình kéo dài khoảng 10 năm sau nhiều tổn thương tôi gây ra cho em và sau nhiều lần tái hợp.
Gia đình tôi nhìn bề ngoài là mơ ước của nhiều người; công việc vợ chồng tôi ổn định, có nhà, có xe, có cậu con trai kháu khỉnh.
Sau giờ tan tầm, tôi qua nhà em, không gặp em và tôi lại lang thang trên những con đường quen.
Tôi có một người anh chơi cùng từ bé, lớn lên chúng tôi có tình cảm nhưng rồi chẳng thể là vợ chồng.
Tôi 25 tuổi, chia tay bạn gái bảy tháng, còn tình cảm nên hầu như lúc rảnh tôi đều nhớ về em, thậm còn mơ thấy em nữa.
Tôi và anh yêu nhau hai năm, cả hai là mối tình đầu của nhau, vì tính tôi trẻ con nên cả hai chia tay trong day dứt.
Những suy nghĩ về tình cũ đã có từ nhiều năm nay, đôi khi tôi thấy mệt mỏi nhưng lại không biết kết thúc thế nào.
Chồng tôi từng chủ động chia tay tình cũ nhưng anh hay vào trang cá nhân của chị đó xem thông tin, dù chị đã hủy kết bạn với anh.
Tôi là tác giả bài: “Tôi và tình cũ có duyên không phận”, ngẫm chừng đó góp ý của mọi người, lòng tôi nhẹ nhõm và thanh thản hơn.
Tôi và bạn gái chia tay sau nhiều lần trục trặc, thời gian quen nhau tôi hay xuống nhà em chơi với con riêng của em, học lớp hai.
Tôi và bạn trai đều 28 tuổi, quen nhau gần bốn năm mà anh vẫn không đề cập đến chuyện tiến xa hơn.
Tôi và anh đều là mối tình thứ hai của nhau, tôi thích anh trước và chủ động làm quen.
Tôi là tác giả bài: "Không vui khi nhìn ảnh cưới của tình cũ", xin phép được nói rõ hơn để các bạn có cách nhìn toàn diện hơn.
Tôi và bạn gái từng yêu nhau say đắm, tôi cảm nhận em có thể làm mọi thứ, kể cả quay lưng với gia đình để đến bên tôi.
Tôi và tình cũ liên lạc với nhau sau khi cả hai đang có gia đình dù cả hai rất hạnh phúc với gia đình riêng.
Gần đây tôi gặp lại người yêu cũ khi bản thân 42 tuổi, đã có chồng và hai con. Anh ấy hơn tôi hai tuổi, có vợ và hai con.
Tôi sắp tốt nghiệp đại học, từng có mối tình năm 18 tuổi và chia tay hai năm sau đó.
Tôi là tác giả bài: "Có nên níu kéo khi người cũ đã đính hôn". Nguyên nhân tôi và bạn gái cũ chia tay vì tôi muốn đi du học.