Cô cứ chê tôi lười như hủi
Chữ như gà bới, dốt như bò
Em cũng gọi đùa "ông chúa dốt"
Tôi cười như ăn phải... khế chua
Cây gạo làng ta, rộ mấy lần
Trai làng mấy bận, đã tòng quân
Tôi cũng xung phong ra mặt trận
Ngày về lời hẹn... khắc lên cây
Vắng bặt tin nhau từ dạo ấy
Chiến trường súng nổ, nhớ mùa hoa
Giấc ngủ giữa rừng, chờ trận mới
Mơ thấy buồng cau, chín trước nhà
Cánh phượng hè xưa, còn cháy đỏ
Hương bưởi đêm nào, vẫn ngát đưa
Năm tháng, dâng hồng lên nỗi nhớ
Nỗi nhớ trường xưa, nhớ bạn xưa
Mai mốt quê hương hết giặc rồi
Ước về chung lối, lại chung tơi
Chiến dịch vào xuân, mơ toàn thắng
Đám cưới đường quê, mơ sánh đôi...
Bình Long tháng 4/1975
Lê Minh Dung