From: Huynh NgocMai
Sent: Thursday, August 23, 2007 3:46 PM
Subject: Gui toi Thu
Chào Thu!
Chị là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự. Chị đã đọc rất nhiều câu chuyện, chị đã cảm thông sâu sắc với những người gửi gắm tâm sự trên trang web này. Nhưng với tâm sự của em chị không thể không viết cho em.
Chị đọc rất nhiều lần tâm sự của em, chị rất hiểu và thông cảm với nỗi buồn mà em đang gặp. Chị thấy có rất nhiều ý kiến đồng tình cũng như phản đối em. Chị sẽ không khuyên em nên tiếp tục hay chia tay anh ấy. Chị biết quyết định cuối cùng vẫn là ở em. Chị chỉ mong sao em hãy thật bình tĩnh, sáng suốt và phải tự tin ở bản thân mình để chọn lựa cách mà em thấy nhẹ nhàng nhất. Chị sẽ kể cho em nghe câu chuyện thật 100% về chị và chị cũng tin là em sẽ tin chị:
Năm chị 19 tuổi, chị là một sinh viên tỉnh lẽ lên Sài Gòn học ĐH. Lúc đó còn ngây ngô lắm và chị gặp anh lớn hơn chị 4 tuổi, tụi chị yêu nhau được 2 năm. Một buổi sang chị ghé sang phòng trọ anh ấy nhưng không có anh ấy ở nhà. Một chị cạnh phòng nói với chị sao không về cùng anh ấy. Chị bảo không đi chung, nhưng chị ta nói tối hôm qua không phải chị ngủ lại sao, thấy có đôi giày nữ trước cửa phòng cả đêm mà. Chị ta nghĩ là chị vì thấy nhiều lần rồi.
Lúc đó chị hoang mang nhưng không tin lắm, mọi người đều khuyên chị nên từ bỏ anh ấy đi. Chị không làm thế và cứ tiếp tục lao vào với hy vọng anh sẽ thay đổi. Đến một ngày chị nhìn thấy tận mắt hai người rời khỏi phòng anh ấy và chị đã bừng tỉnh thật sự.
Bây gờ chị đã 30 tuổi, chưa lập gia đình. Chị đang quen một anh lớn hơn chị 1 tuổi đã được 1 năm, vì là bạn thân từ trước nên tụi chị rất vui vẽ và hạnh phúc. Một hôm, chị vô tình nghe được câu chuyện của 2 người con gái ngồi cùng quán nước. Hai người này có đi chơi chung với chị một lần, chỉ là qua bạn bè thôi. Họ không nhận ra chị.
Một cô nói "Tao nghe hắn T. (tên bạn trai chị) sắp cưới vợ đấy, lấy bạn thân của hắn". Cô kia trả lời thế này: "Trời thắng T. pêđê thấy mồ, có biết làm ăn gì đâu mà cưới vợ. Có lần đi chơi chung với nhau về khuya cả đám kéo vào khách sạn ngủ, tao và hắn ngủ chung phòng vì tụi nó có cặp với nhau hết rồi, vậy mà hắn ngủ một mạch tới sáng như không có tao bên cạnh. Con N. cũng nói với tao như thế”.
Em biết lúc đó chị rất khủng hoảng, chị gọi bạn chị ra và hỏi liền ngay lúc đó. Bạn trai chị nói: “Đó là trước kia khi anh chưa quen em, anh là một người chính trực, đừng mong ai đưa anh vào thế đã rồi được. Đám bạn cố tình ép anh vào đấy, anh vẫn vào, nhưng tới bây giờ tụi nó rất nể anh. Anh không làm gì sai đâu, tụi mình mới yêu nhau nhưng quen nhau đã lâu, anh nghĩ em cũng tin anh và biết anh không làm sai”.
Thu biết không, chị đã tin anh. Dù hình ảnh bạn trai mình từng ngủ với người con gái khác trong khách sạn không phải là hay gì và dễ dàng gì quên được. Nhưng với tình yêu của anh dành cho chị, chị tin anh không sai.
Chị kể ra 2 câu chuyện để cho em thấy rằng, với việc em đang gặp, em sẽ phải biết bình tĩnh suy xét lại sự việc để có thể quyết định đúng đắn cho tương lai mình em nhé.