Từ: Danny
Đã gửi: 22 Tháng Ba 2012 12:17 CH
Gửi anh Cường! Tôi hay đọc mục Tâm sự, hầu như ngày nào trước khi ngủ tôi cũng phải đọc, đọc để tìm thấy mình ở đâu đó trong câu chuyện của mọi người. Tôi đọc bài viết chia sẻ của anh về câu chuyện ngoại tình của đàn ông và phụ nữ, anh nói phụ nữ thiệt thòi hơn đàn ông khi ngoại tình. Anh nói đúng, vì xã hội bây giờ nói là văn minh hiện đại, chứ thực ra tư tưởng "đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường" vẫn còn loáng thoáng trong tư tưởng của con người nhiều lắm, chứ nếu gọi là bình đẳng thì sẽ không như vậy.
Tại sao các anh có quyền ngoại tình, rồi về van xin tha thứ thì được, bởi lẽ phụ nữ mềm yếu hơn và bị ràng buộc nhiều hơn. Nhưng tôi cũng là phụ nữ nên tôi hiểu, phụ nữ bề ngoài nói tha thứ vậy thôi, chứ trong thâm tâm không còn yêu các anh như trước được đâu, có thể mỗi lần ôm người chồng từng ngoại tình, trong lòng phụ nữ cũng có chút khinh bỉ, có chút ghê sợ đó. Vì là phái yếu và biết nói ra cũng chẳng có tác dụng nên đành câm lặng và chịu đựng thôi.
Tôi nghĩ nếu là đàn ông có tự trọng, nhìn vào mắt vợ chắc cũng hiểu được điều đó, chẳng qua là các anh cố lờ đi mà thôi. Còn đàn ông thì ngược lại, chỉ cần phát hiện ra vợ mình có gì đó là đem ra dằn vặt suốt, đôi khi phụ nữ không ngoại tình nhưng quá khứ đã có gì các anh cũng nhắc hoài.
Còn anh nói phụ nữ ly hôn thì sẽ không tìm được người đàn ông bằng hoặc hơn chồng mình? Quan điểm này hoàn toàn sai lầm, có thể người ta cho rằng phụ nữ ly hôn là ít nhiều có một lý lịch cuộc đời, và vì thế đàn ông cứ thoải mái ngoại tình và quay về cũng không sao, vì trong tư tưởng cứ nghĩ phụ nữ sẽ không dám ly hôn.
Ở đâu tôi không biết, chứ tôi đã thấy có những người bạn của tôi, phát hiện chồng ngoại tình, mạnh dạn ly hôn và không tha thứ, vẫn sống rất tốt, gặp những người đàn ông hơn chồng và yêu thương họ. Các anh đừng coi thường phụ nữ như thế.
Có những người chồng sau khi bị vợ bỏ vẫn phải cố gắng năn nỉ trong vô vọng, vẫn phải đứng từ xa nhìn vợ mình mà không dám lên tiếng đó. Thực tế cuộc sống đã có những chuyện đó xảy ra, nên đừng tự tin quá các anh nhé. Cuối cùng chúc các chị em phụ nữ mạnh mẽ và vượt qua được mọi chuyện, đừng tiếc nuối những người đàn ông đó nữa.