Gửi anh Bình!
Đọc bài anh nghe như một lời tâm sự, kêu gọi tha thiết “em ơi hãy tỉnh lại đi”. Nhưng anh quên rằng có một tâm lý rất chung là người có ý định ngoại tình rất ít muốn đọc những điều chân thành của anh, chỉ cần nhìn thấy tiêu đề là có thể họ bỏ qua. Chỉ những người đã là nạn nhân của vấn đề anh nêu ra, muốn đả kích việc làm đó thì mới muốn giữ bài báo thật lâu để cảnh tỉnh những người xấu.
Anh viết rất đúng, nhưng hình như anh viết riêng cho một trường hợp nào đó nên có một số ý cần phản biện. Tôi cho rằng không có người đàn bà lớn tuổi nào từng có chồng con mà lại ngây thơ tin vào những lời ong bướm như anh nghĩ đâu. Nếu họ không thích, không yêu thì họ không bao giờ lao vào những cuộc tình vụng trộm.
Phải có lợi thì họ mới làm, một cái lợi thuần về cảm giác, họ cần cảm giác để đi trên lộ trình đến đích. Ban đầu là tin nhắn hoặc chat, sau đó chỉ cần có tín hiệu là họ sẽ bắt lấy ngay. Chính họ cố tình thả câu, lén lút và chỉ khi bị phát hiện, không thể giấu được nên họ mới chơi trò ngây thơ đó thôi.
Thời nay mà anh nghĩ rằng phụ nữ ngây thơ thì tôi e rằng anh quá chậm, nhất là đối với phụ nữ lớn tuổi, lại có trình độ. Càng có trình độ họ càng giả vờ tài tình và tinh vi hơn. Sao anh lại tin được những người phụ nữ lớn tuổi có thể ngã lòng trước những câu tán tỉnh rẻ tiền và cũ mèm, ngoài việc họ đã chủ động cho số điện thoại và nick chat.
Hơn nữa, đa số phụ nữ chán chồng là phụ nữ lớn tuổi nên anh dùng từ “rau sạch” ở đây có vẻ không thích hợp lắm, họ phải là “rau khó nhằn” thì mới phải, hay nói theo kiểu miền Nam là “rau hơi dai”. Họ sẽ là trò chơi, một trò chơi đôi bên đều có lợi, chỉ đáng tiếc là sẽ để lại những hệ lụy khôn lường, những nỗi đau không gì bù đắp nỗi cho chồng và những đứa con của họ. Theo tôi, người phụ nữ chán chồng và đã bắt đầu một mối quan hệ mới không phải là nạn nhân, mà là đồng phạm.
Có rất nhiều phụ nữ đẹp nhưng đàng hoàng nghiêm túc và toàn tâm toàn ý với gia đình, không người đàn ông lạ nào có thể đốn ngã. Có những người đàn ông có địa vị xã hội nhưng vẫn chăm sóc vợ tật nguyền hoặc gà trống nuôi con. Chuyện đi tìm rau sạch hay phụ nữ chán chồng mà chúng ta đang đề cập chỉ là một bộ phận xấu trong xã hội. Bộ phận này đạo đức đang xuống cấp dù trình độ có thể đang cao. Mà nền tảng đạo đức cơ bản nhất chính là gia đình.
Người chồng thay vì quá lo trách nhiệm với vợ con, quá nuông chiều vợ và tin vào “sự ngây thơ” của vợ, cũng nên có chiêu để trị vợ. Mỗi nhà mỗi cảnh, các ông chồng nên thể hiện sự tinh tế, óc thông minh, vai trò trụ cột của mình mà quản lý vợ con, thay vì chỉ lo kêu gọi sự thức tỉnh của các bà vợ.
Dù sao cũng cám ơn anh đã nói lên ý tưởng này, để tôi và mọi người có thể cảnh giác, bảo vệ hạnh phúc của mình. Vì nếu không có những người đàn bà lẳng lơ thì các đức ông chồng lẳng lơ cũng bớt đi một địa chỉ tìm rau sạch, để lại thời gian vàng ngọc và tình cảm quý báu cho vợ con ở nhà.
Trọng Thơ