Từ: mailanh
Đã gửi: 11 Tháng Mười 2011 11:14 SA
Tôi và Trâm không quen biết, nhưng khi đọc những dòng của Trâm viết thì tôi có biết được tâm trạng của Trâm, nên tôi có một số chia sẻ.
Trâm và tôi là con người, một con người thì cần hạnh phúc hay không? Hạnh phúc là hai người cùng làm nên chứ không thể một bên được. Phụ nữ Việt Nam có thể nói là cam chịu rất giỏi, điều đó là đáng khen, nhưng cần phải cam chịu lúc nào.
Theo như Trâm kể thì người chồng của Trâm chỉ biết nhậu và nhậu, số tiền mà chồng có thể chu cấp cho mẹ con là 700 nghìn trong tổng số 7 triệu. Vậy Trâm là người phụ thuộc hoàn toàn vào người đàn ông đó rồi. Bây giờ Trâm phải tự tìm việc để làm, không phụ thuộc vào người đó nữa, và cần phải ly hôn với người đó, pháp luật bảo vệ Trâm vậy mà Trâm lại không dám bảo vệ chính mình sao?
Có thể Trâm không biết nhưng thật sự ở địa phương tôi có nhiều những vụ việc như Trâm, cũng vì nhậu nhẹt rượu chè mà làm tan hoang mái ấm gia đình, rồi thậm chí mang ân hận cả cuộc đời như chị Tuyết ở chỗ tôi. Chị mãi mãi tàn phế vì bị người mình thương yêu, được gọi là chồng hành hạ bằng việc dí điện vào người. Đó chỉ là một ví dụ mà thôi, còn rất nhiều nhưng mà hầu như các chị vẫn chỉ biết cam chịu với những hành vi bạo lực đó.
Chính quyền biết, hàng xóm xung quanh biết, nhà mẹ cũng biết, nhưng mà pháp luật vẫn không bảo vệ được là tại ai? Tại các chị bênh những người chồng. "Chồng tôi tốt lắm, chồng tôi hiền lắm, chồng tôi đảm đang lắm, chồng tôi chịu khó lắm, nhưng chỉ có mỗi tội chồng tôi khi nhậu vào là thành người khác mà thôi".
Chồng Trâm như vậy, thế con Trâm thì sao, lúc này con của Trâm học hỏi rất nhanh, con Trâm sẽ học hỏi hết tất cả những gì cháu thấy và sẽ trở thành người như thế nào trong xã hội? Sau này có người mẹ nào muốn thấy con mình giống như người cha bây giờ của nó, nhậu nhẹt be bét rồi về nhà đánh chửi vợ con thâm tệ?
Trâm nên tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia tâm lý, Trâm sẽ hiểu sự nguy hiểm cho thế hệ con cái như thế nào? Đây là đôi dòng tâm sự của tôi, tôi là đàn ông nhưng thật sự tôi không thể bao che cho những người đàn ông vũ phu được, tôi muốn loại tất cả những người đó ra khỏi cuộc sống. Thật sự rất đau lòng và căm phẫn với những người đàn ông không yêu thương vợ con và vũ phu. Chúc Trâm sẽ tìm thấy được hạnh phúc của chính mình.