![]() |
Zico (trái) cùng tiền vệ Nakata trong một buổi tập. Sau World Cup, ông sẽ chia tay đội tuyển Nhật Bản. |
Ai cũng biết Zico (HLV đội tuyển Nhật Bản) là một trong số những cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá Brazil. Nhưng World Cup với ông luôn là những cơn "ác mộng". Và đêm nay, nhiều khả năng Arthur Antunes Coimbra (tên thật của Zico) sẽ lại nhận thêm một cơn "ác mộng" nữa.
Lịch đấu ngày 22/6 (giờ Hà Nội) |
Czech - Italy (21h, 22/6) *Tỷ lệ cược: 3,2 - 3,2 - 2 Ghana - Mỹ (21h, 21/6) *Tỷ lệ cược: 2,2 - 3,25 - 2,75 Nhật - Brazil (2h, 23/6) *Tỷ lệ cược: 12 - 4,50 - 1,22 Croatia - Australia (2h, 23/6) *Tỷ lệ cược: 2,25 - 3,1 - 2,8 |
Đội tuyển Nhật đang đứng trước một nhiệm vụ khổng lồ - một nhiệm vụ có thể coi là bất khả thi: đánh bại ĐKVĐ thế giới Brazil ít nhất 3 bàn cách biệt, đồng thời hy vọng Australia sẽ hòa Croatia ở trận đấu cùng giờ. Thật khó cho các chàng trai "võ sĩ đạo", bởi họ đã tịt ngòi suốt 180 phút vừa qua tại World Cup, trong khi Brazil chưa hề thủng lưới suốt 6 trận quốc tế gần nhất. Đội bóng cuối cùng ghi bàn vào lưới nhà ĐKVĐ là Bolivia, hồi tháng 10 năm ngoái tại vòng loại World Cup.
Nếu Nhật "ra đi" sớm, điều đó có nghĩa một lần nữa Zico lại âu sầu vì ngày hội bóng đá hành tinh. Với tư cách là tiền vệ công hay nhất trong lịch sử bóng đá Brazil, huyền thoại 53 tuổi là nhân vật đã chứng kiến 3 tấn bi kịch của đội nhà. Ở World Cup 1978, Brazil chỉ kém Argentina hiệu số bàn thắng thua trong cuộc đua giành vé đá trận chung kết. Nhiều người cho rằng, chính đội chủ nhà đã bắt tay để thắng Peru tới 6-0, nhằm loại các "vũ công" samba. Bốn năm sau, một Brazil khác được coi là "bất khả chiến bại", đã thua Italy 2-3 trong trận đấu quyết định ở vòng bảng thứ hai.
Bi kịch thứ ba, với Zico, mới là "đáng thất vọng nhất". Chính cựu cầu thủ tài hoa này đã đá hỏng quả 11m, khiến Brazil bị Pháp cầm hòa 1-1 ở tứ kết World Cup 1986. Kết cục sau 120 phút thi đấu thì hầu như tất cả đều đã biết: "gà Gô-loa" thắng 4-3 trong loạt luân lưu.
![]() |
Pha đá hỏng định mệnh của thiên tài không gặp thời, Zico. |
Dưới quyền dẫn dắt của Zico, Nhật Bản đã suýt thắng Brazil trong trận vòng bảng ở Cup các liên đoàn châu lục năm ngoái cũng diễn ra tại Đức (hòa 2-2). Chỉ nhờ pha cứu thua ngoạn mục của thủ thành Marcos, nhà ĐKVĐ thế giới mới đỡ bị mất mặt. Nhưng khi ấy, Brazil chơi với tinh thần không thực sự quyết tâm, lực lượng cũng chịu nhiều xáo trộn. Đó là thực tế. Bởi về sau, đội bóng vàng xanh đã lấy lại cảm hứng để đè bẹp Argentina 4-1 trong trận chung kết.
"Nhật Bản từng chơi với Brazil, và họ chẳng khiến chúng tôi phải sợ", Zico tỏ ra "còn nước còn tát".
Về phía nhà ĐKVĐ, nhiều khả năng đội hình mạnh nhất vẫn ra sân trong trận đêm nay. Sau hai kết quả kém thuyết phục (thắng Croatia 1-0, Australia 2-0), HLV Parreira muốn các học trò tìm lại cảm giác "sát thủ". Ở quê nhà, thay vì ca ngợi trìu mến là "bộ tứ phù thủy", một tờ báo đã "cả gan" gọi êkíp gồm Kaka - Ronaldinho - Ronaldo - Adriano là "khối vuông lẩm cẩm". Riêng Ronaldo thì nhận được câu bình luận: "dường như càng chạy anh ấy càng lộ rõ cái bụng....bầu".
HLV Parreira tỏ ra khá bình thản trước sức ép. Ông nói: "Ronaldo đã có nhiều tiến bộ giữa hai trận đấu đầu tiên. Từng bước từng bước một, tôi tin cậu ấy sẽ lấy lại được phong độ đỉnh cao". Còn cầu thủ hay nhất thế giới, Ronaldinho, thì phát biểu: "Chúng tôi đang cải thiện phong độ qua từng trận. World Cup là giải đấu marathon, chứ không phải là cuộc đua nước rút. Rồi các bạn sẽ thấy một Brazil ấn tượng".
![]() |
2R vẫn cực kỳ thoải mái. |
Rõ ràng, sau hai trận đầu tiên, sức ép đang ngày càng đè nặng lên những đôi chân bạc triệu. Ngay cả một chiến thắng trước Nhật Bản cũng khó làm dịu bớt "ngọn lửa" khát khao thành công sớm từ các CĐV Brazil. Thôi thì cứ tập trung vào những mục tiêu nhỏ trước mắt: Ronaldo có bàn thắng để phá kỷ lục của Pele (12 bàn tại các kỳ Cup thế giới), còn "bộ tứ phù thủy" sẽ tìm được sự ăn ý.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Nhật Bản (4-4-2): 23-Yoshikatsu Kawaguchi; 21-Akira Kaji, 22-Yuji Nakazawa, 19-Keisuke Tsuboi, 14-Alex; 8-Mitsuo Ogasawara, 7-Hidetoshi Nakata, 17-Junichi Inamoto, 10-Shunsuke Nakamura; 9-Naohiro Takahara, 13-Atsushi Yanagisawa
Brazil (4-4-2): 1-Dida; 2-Cafu, 3-Lucio, 4-Juan, 6-Roberto Carlos; 5-Emerson, 11-Ze Roberto, 8-Kaka, 10-Ronaldinho; 9-Ronaldo, 7-Adriano
Trọng tài: Eric Poulat (Pháp)
* Brazil có 4 cầu thủ đã nhận 1 thẻ vàng gồm: Ronaldo, Cafu, Emerson và Robinho. Nếu nhận thêm 1 thẻ nữa, họ sẽ vắng mặt ở vòng hai. Nhưng nếu không "dính" đêm nay, thẻ vàng cũ sẽ được xóa bỏ.
Lịch sử đối đầu |
Tổng cộng Nhật Bản đã gặp Brazil 7 lần: thua 5, hòa 2. Gồm: Brazil 1-0 Nhật, giao hữu ở Brazil (1989) Brazil 3-0 Nhật, Cup Umbro tại Anh (1995) Brazil 5-1 Nhật, giao hữu tại Nhật (1995) Brazil 3-0 Nhật, giao hữu tại Nhật (1997) Brazil 2-0 Nhật, giao hữu tại Nhật (1999) Brazil 0-0 Nhật, Cúp các liên đoàn châu lục, tại Nhật (2001) Brazil 2-2 Nhật, Cup các liên đoàn châu lục, tại Đức (2005) (Robinho 4', Ronaldinho 32' - Nakamura 27', Oguro 89') |
![]() |
Hàng triệu CĐV Australia đang mong mỏi đoàn quân HLV Guus Hiddink vượt qua thử thách vòng bảng. |
Với khả năng Nhật vượt qua Brazil không cao nên trong trận đấu cùng giờ còn lại của bảng này, Australia chỉ cần hòa Croatia là đủ đoạt vé đi tiếp. Ngược lại, đội bóng châu Âu không có sự lựa chọn nào khác ngoài cửa thắng. Một thuận lợi cho Australia là ngôi sao Harry Kewell sẽ không bị treo giò do lỗi xúc phạm trọng tài Markus Merk ở trận thua Brazil cách đây 5 ngày. Tiền đạo của Liverpool đã kịp thời giải trình và xin lỗi nên được FIFA khoan hồng. Trong khi đó, Croatia không có may mắn như vậy. Hậu vệ Robert Kovac của đội này đã nhận đủ 2 thẻ vàng và đương nhiên sẽ vắng mặt.
Xét về đẳng cấp, Croatia tỏ ra nhỉnh hơn so với Australia một chút, nhưng đội bóng châu Đại Dương đang được dẫn dắt bởi HLV giàu kinh nghiệm Guus Hiddink. Hãy chờ xem, liệu phép lạ của ông thánh tại Hàn Quốc 4 năm trước có linh nghiệm thêm một lần nữa? Có một điều thú vị là Australia có tới 7 cầu thủ sinh tại Croatia chơi trong đội hình của mình, tiêu biểu là Mark Viduka. Ngược lại, Croatia cũng có 3 thành viên ra đời tại xứ chuột túi kangaroo.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Croatia: Pletikosa, Tomas, Simic, Simunic, Srna, Tudor, Niko Kovac, Babic, Kranjcar, Klasnic, Prso.
Australia: Schwarzer, Emerton, Neill, Moore, Chipperfield, Grella, Culina, Cahill, Bresciano, Kewell, Viduka.
Bảng F | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm | |
1 | Brazil | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6* |
2 | Australia |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3 | Croatia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Nhật | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Tiến Dũng