"Sturgeon đã phải đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe tâm thần. Là cha mẹ, chúng tôi đã tích cực tìm cách giải quyết, nhưng chưa bao giờ nhận thấy bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào cho thấy nó sẽ làm chuyện gây sốc này", gia đình của Connor Sturgeon, nghi phạm thực hiện vụ xả súng khiến 5 người chết ở ngân hàng Old National, thành phố Louisville, bang Kentucky, viết trong tuyên bố gửi truyền thông ngày 11/4.
Bố mẹ Sturgeon không giải thích rõ những "thách thức về sức khỏe tâm thần" của nghi phạm, song một bạn học cũ nói với NY Post rằng Sturgeon từng nhiều lần bị chấn động não khi thi đấu bóng bầu dục thời sinh viên.
"Mặc dù có nhiều câu hỏi chưa được trả lời, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với các quan chức hành pháp và làm mọi thứ có thể để lý giải nguyên nhân, động cơ vụ án", gia đình Sturgeon cho biết thêm.

Nghi phạm Connor Sturgeon thời sinh viên. Ảnh: Facebook/Lisa Sturgeon
Sturgeon, 25 tuổi, nhân viên tại ngân hàng Old National, trung tâm thành phố Louisville, bang Kentucky, bị cảnh sát bắn hạ sau khi dùng khẩu súng trường kiểu AR-15 sát hại các quản lý cấp cao tại nơi mình làm việc ngày 10/4.
Cảnh sát chưa công bố động cơ gây án, nhưng nguồn tin trong giới hành pháp cho biết trước khi thức hiện vụ xả súng, Sturgeon đã gửi thông điệp cho cha mẹ, bạn bè về thông báo sắp bị sa thải và tuyên bố sẽ nổ súng ở ngân hàng.
Cha mẹ Sturgeon cũng tỏ thương tiếc đối với sự ra đi của 5 nạn nhân và ca ngợi lòng dũng cảm của các sĩ quan. "Không từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi buồn đau của gia đình trước hậu quả không thể tưởng tượng được mà con trai chúng tôi gây ra", gia đình cho biết.
Đây là vụ xả súng thứ 146 tại Mỹ trong năm nay, theo dữ liệu từ Gun Violence Archive (GVA), tổ chức phi lợi nhuận chuyên ghi nhận tình trạng bạo lực súng đạn Mỹ. GVA định nghĩa xả súng là sự việc có trên 4 người bị trúng đạn hoặc thiệt mạng, không tính kẻ nổ súng.
Sự việc xảy ra không lâu sau vụ xả súng khiến 6 người thiệt mạng tại trường Convenant ở thành phố Nashville, bang Tennessee, hồi cuối tháng 3. Cha mẹ nghi phạm chuyển giới Audrey Hale, 28 tuổi, cũng cho biết con mình "lẽ ra không nên sở hữu bất kỳ vũ khí nào do lo ngại về sức khỏe tâm thần".
Đức Trung (Theo NY Post)