From: Thien Nga
Sent: Monday, November 26, 2007 11:09 AM
Subject: Ban phai biet dung dung luc
Chào chị!
Em đã đọc tâm sự của chị, em cũng từng có những cảm giác giống chị. Em nhiều khi cảm thấy buồn với ông xã cũng tìm cách nhắn tin lại cho những người bạn trai mà em quen biết, nhưng em cũng đã rút ra được kinh nghiệm cho chính bản thân mình, nhiều khi những người bạn trai đó có tình cảm với mình thì mới nhắn tin qua lại với mình như thế.
Với lại nhắn tin qua lại như thế nếu ông xã chị biết được thì sao, nếu là người biết hiểu sâu xa thì đỡ, còn nếu không nghĩ sâu xa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống gia đình. Tình cảm con trai, con gái em ít thấy ai mà giữ được lắm. Mà đã có tình cảm rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra chị không thể nào lường trước được hậu quả của nó.
Em mong chị hãy quay về thực tại hãy cố gắng nói chuyện nhiều hơn với ông xã, chia sẻ với ông xã tất cả những điều chị muốn nói. Em cũng thầm cám ơn vì đã sớm hiểu ra vấn đề và xây dựng được một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Em chúc anh chị hạnh phúc.
Chào thân ái,
Thien Nga