From: pham dinh thoi
Sent: Friday, October 03, 2008 11:36 AM
Subject: Gui Nhan
Chào Nhân!
Sau khi mình đọc bài viết về mối tình của Nhân, mình thấy chuyện người yêu Nhân nghi ngờ bạn “gay” khiến mình vừa buồn cười lại vừa thấy bạn ngốc ngếch và tội nghiệp quá đi. Qua chuyện tình cảm của Nhân, mình tin chắc rằng mối tình ấy chưa đến mức mặn nồng vì Nhân quá yếu đuối, nhút nhát trong chuyện tình yêu nam - nữ. Con trai gì mà quen bạn gái mấy tháng trời vẫn chưa dám hôn. Mà mình tin là khi Nhân đã hôn rồi nhưng vẫn còn nhút nhát thiếu “nam tính” đúng không nào?
Theo kinh nghiệm của mình thì nụ hôn đầu đời sẽ mang lại cảm giác và ấn tượng rất mạnh, tất nhiên là cực kỳ khó quên. Nụ hôn đầu thường mang đến cảm giác mạnh đến mức nó khiến bạn run rẩy toàn thân và… cảm giác ấy thật tuyệt vời, Nhân có cảm nhận được điều đó không? Nếu như Nhân là một người bình thường “như bao người con trai khác” thì sau lần hôn ấy chắc chắn Nhân sẽ chỉ muốn tìm kiếm thời gian để được gần gũi cô ấy, được hôn và khám phá nhiều thứ về cảm giác của chính mình và cả về thể xác của cô ấy nữa. Đó chính là bản năng của con người, là phần “con” trong hai từ “con người” đấy Nhân à.
Mọi người thường phải sử dụng lý trí để lấy phần “người” chế ngự phần “con” của mình để bảo vệ sự trong trắng cho người mình yêu. Còn Nhân thì sao? Nhân thể hiện cái kiểu gì mà bạn gái của bạn nghi ngờ là bạn bị “gay”, hay bạn đã có “bạn gái khác” vậy? Nhân có biết cô ấy đang thèm khát điều gì không? Cô ấy đang cần ở Nhân sự mạnh mẽ, ga lăng, và cô ấy đang thất vọng vì cái phần “con” bản năng của Nhân sao qua yếu kém… để cố ấy phải thèm khát những nụ hôn và còn những thứ khác nữa, những thứ mạnh mẽ và gây cảm giác mạnh hơn thế nữa.
Nhân yếu đuối quá nên bạn gái nếu không nghĩ là Nhân bị “gay” thì cô ấy nghĩ Nhân đã dành hết sự khoái cảm về thể xác cho người con gái khác rồi. Mình hỏi Nhân nhé, đã bao giờ Nhân hôn cô ấy rồi cảm thấy vẫn chưa đủ? Đã bao giờ Nhân ôm hôn cô ấy mà...? Đó là bản năng, là niềm khao khát rất phổ biến ở một người “đàn ông” mà.
Nhu cầu của bạn gái Nhân thì “mênh mông” còn Nhân thì chẳng đáp ứng đủ. Mình nói vậy chắc Nhân đã hiểu và biết mình cần phải làm gì nếu Nhân vẫn còn nghĩ mình là “đàn ông”, mình không bị “gay” hoặc mình không bị yếu sinh lý. Nhu cầu của phụ nữ đối với chuyện ấy là rất lớn, nếu Nhân là đàn ông, muốn giữ được tình yêu của mình thì hãy thể hiện ngay… Nếu không thì sẽ quá muộn đấy Nhân à.
Chúc tình yêu của Nhân sẽ tốt đẹp và không bao giờ bị bạn gái của mình nghi ngờ về chuyện ấy nữa.