Từ giây phút này em sẽ không nhớ về anh nữa. Cách đây 4 năm em cũng đã quyết định quên anh vì sự lạnh lùng băng giá của anh. Vì em và anh là hai con người đối lập nhau về cách sống, về suy nghĩ, về mục đích sống. Và em đã làm được.
Chị thường nghĩ chị là chị, có quyền bảo em phải làm cái này cái nọ, rốt cuộc thì chỉ muốn tốt cho em, muốn bao bọc để em khỏi đi sai đường. Nhưng chị đã không để ý đến cảm giác của em, cảm giác của người luôn phải nghe theo lời chị, cảm giác chị luôn đúng và cảm giác kém cỏi khi bị so sánh với chị. (Lý Ngọc Huyền)
Lần đầu tiên được ôm con vào lòng, mẹ sung sướng và lo sợ đến trào nước mắt. Con nhỏ bé quá, mẹ chỉ sợ mình vụng về làm tuột mất con, sợ làm con đau, thậm chí mẹ còn không dám hôn con nữa. Cứ thế, lần nào đi vắt sữa mẹ cũng hồi hộp mong được bế con, được ôm con.
Em muốn nhắn với người phụ nữ đã tổn thương vì em một lời xin lỗi, chị hãy tin rằng mọi lúc, mọi thời điểm em đều cầu mong anh ấy quay về với mẹ con chị. Nhưng hiện tại em không thể bỏ rơi anh ấy vì anh đang mặc cảm những tội lỗi của mình, anh đang quỵ ngã.
> Tim tôi nhói đau khi nghĩ đến người thứ ba
Mất anh chưa bao giờ em hình dung ra điều ấy và em không dám nghĩ một ngày cái điều kinh khủng ấy lại đến với em. Nhưng rồi nó cũng đến nhẹ nhàng, anh nói lời chia tay và quay đi như con tàu rời bỏ sân ga, mặc em ở lại nước mắt mặn bờ môi. (Khánh An)
Tôi cũng đã thử quen người yêu mới với hy vọng rằng cô ấy sẽ giúp tôi quên được hình bóng em. Nhưng không, những buổi đi dạo phố, ngồi tâm sự, ôm ấp chỉ làm cho tôi càng nhớ về em hơn và tôi quyết định không tiếp tục mối quan hệ này nữa bởi tôi không muốn dẫm đạp lên trái tim cô ấy.
Em đã suy nghĩ thật nhiều và quyết định quên anh, quyết định sống cho riêng mình từ khi hiểu rằng với anh, em không có ý nghĩa gì cả. Bên anh có một gia đình rất hạnh phúc, những đứa con ngoan và có thể cũng có rất nhiều người con gái ngưỡng mộ và yêu anh. (Quyên)
Anh à, mình chia tay cũng gần 6 tháng rồi anh nhỉ, nhiều lúc em thật phục mình vì em có thể sống thiếu anh 6 tháng, thế mà khi yêu anh em cứ nghĩ rằng không thể sống nếu thiếu tình yêu của anh dù chỉ một giây. (Phạm Huyền)
Hôm nay nghe được tin anh kết hôn, em lại thấy buồn, không biết buồn về vấn đề gì nữa, tình cảm dành cho anh thật sự là đã chết rồi, chết thật sự vì anh quá phũ phàng, quá nhẫn tâm.
Anh Trung à, hãy bỏ lối sống như vậy đi anh, anh phải biết giữ gìn sức khoẻ cho mình chứ, sau này lỡ có chuyện gì thì sao. Tại sao khi buồn chuyện gì thì anh mượn bar, vũ trường để làm nơi giải trí? Sống như vậy thật là buông thả, mình còn vợ con mà. (Ngọc Liễu)
Bây giờ em mới có được khái niệm nghiện là như thế nào. Rõ ràng em không cần anh, em chỉ muốn anh, muốn có cảm giác đê mê và say đắm ấy. Có những lúc bừng tỉnh, em thấy mình khốn nạn. Em xúc phạm đến một người phụ nữ và một gia đình. (An Thụy)
Hôm qua xem điện thoại mới của chồng. Giật mình, hoảng hốt và người cứ giận run lên. File ảnh trong điện thoại gần 100 tấm toàn hình các em hot girl ăn mặc khiêu dâm, khoe ngực đẹp, mông to với những cái tên ấn tượng như Nhã Lệ, Cúc Bông...
Tình cảm em dành cho anh vẫn trọn vẹn như một năm trước đây, em chưa bao giờ thay đổi và cũng chưa ai thay thế vị trí của anh trong trái tim em. Nhưng anh đã không đặt niềm tin trọn vẹn nơi em. (Huỳnh Yến)
Từ chuyện nhỏ nhưng lúc nào anh cũng làm to chuyện và giận dỗi em suốt đêm. Lúc đầu em rất buồn, và cảm thấy rất trống trải mỗi khi co ro nằm một mình như vậy. Nhưng bây giờ em cảm thấy cảm giác đó đã chai sạn dần dần rồi, nó không còn quan trọng với em nữa.
Vẫn biết anh luôn quan tâm và luôn hướng về em, nhưng thật sự lắm lúc nhìn thấy các cặp đôi tình nhân hoặc nhìn thấy những tình yêu bắt đầu chớm nở em lại thấy tủi thân và thèm cái cảm giác lúc mới quen ban đầu.
Em thèm một hôm vợ chồng ngẫu hứng đi liền đến tận khuya mới về chứ không phải đến gần 10h là lo sốt vó vì sợ bố mẹ chờ, thèm cái gì đó thực sự gọi là không gian riêng của hai đứa chứ không phải là giữa đêm dù có yêu nhau em cũng phải suy nghĩ phòng bên bố mẹ liệu đã ngủ sâu chưa. (Lam)
Từ khi rơi vào vòng luẩn quẩn của tình cảm, anh đã hoàn toàn thay đổi. Ngày trước anh cố gắng, nỗ lực trong công việc, muốn đạt được thành công, muốn được mọi người khẳng định năng lực. Từ khi có người đó, anh đã không còn như thế, anh chỉ biết tình cảm, anh chỉ dành thời gian cho tình cảm.
Hạnh phúc của em sẽ do em định đoạt! Em không muốn giữ phần xác của anh nữa! Em thật sự mệt mỏi lắm rồi! Tâm hồn em giờ như chai đá, không muốn dính gì tới chuyện tình cảm! Em không muốn tâm hồn mình bị tổn thương thêm nữa.
Dù sao thì anh phải cảm ơn số phận đã cho anh quen em, cảm ơn em đã dành cho anh những tình cảm mà anh sẽ mang theo đến cuối đời cũng không thể quên. Thực tâm vẫn muốn em hãy cho anh cơ hội thứ hai.
Còn nhớ không anh, cái ngày mưa dữ dội khiến cả Hà Thành ngập chìm trong nước ấy, có người cõng em đi dưới cơn mưa như trút nước, rồi thi nhau chén hết mỗi người bốn quả trứng vịt lộn một cách ngon lành khi dưới chân mình chỉ toàn nước là nước?