Những người bạn báo tin vui là chuyện bình thường nhưng điều đặc biệt là chúng tôi chưa hề biết mặt nhưng tự thấy tâm hồn rất đồng điệu. Tất cả cây cầu đều kết nối các vùng miền, tạo sự giao thương trao đổi và chia sẻ lợi ích. Tuy nhiên có cây cầu không phải là vật hữu hình có thể thấy, cây cầu này vô hình, không chia sẻ lợi ích vật chất mà mang đến lợi ích tinh thần rất lớn.
Người bạn của tôi đăng bài hẹn hò, nếu ai từng đọc bài chắc cũng có cảm xúc như tôi, bài của bạn hơi đặc biệt. Tuy không gặp được bạn đời trên này nhưng qua những chia sẻ, động viên của các anh chị, các bạn, bạn ấy như được tiếp thêm động lực trong cuộc sống và gặp được một nửa yêu thương vẫn miệt mài tìm bấy lâu. Đối với những người không chọn cuộc sống độc thân, việc gặp được một người mà khi gặp mặt, thấy ở đối phương mang đến cảm xúc đặc biệt, có lẽ là sự đồng điệu của tâm hồn, nghe có vẻ đơn giản nhưng khó biết bao.
Người chị ở tận viễn xứ xa xôi, người bạn cũng xa hàng ngàn cây số nhưng nhờ trang báo mà biết nhau, quý nhau qua dòng chữ. Cây cầu tinh thần mọi người khắp muôn nơi kết nối, tất cả gọi nhau là "bạn", đó là nhịp cầu VnExpress thân thương. Nơi này tôi đọc được tin tức, mở mang kiến thức, học hỏi được nhiều điều hay qua những chia sẻ của các anh chị, được truyền cảm hứng mạnh dạn gửi vài dòng thơ con cóc, được tương tác giao lưu cùng mọi người khắp nơi xa gần, đó chính là điểm đặc biệt của trang báo. Nơi đây sẽ là kỷ niệm đẹp của nhiều đôi lứa, nhờ kết nối của trang báo mà gặp nhau. Nhận được tin vui của bạn, tôi mừng cho bạn. Qua trang báo này, mong những người không chọn cuộc sống độc thân đều gặp được một nửa của mình.
Cảm ơn các anh chị trang báo đã tạo cho mọi người khắp muôn nơi một nơi tương tác, trao đổi, chia sẻ với nhiều chuyên đề, là nơi lan tỏa trí thức, yêu thương.
Hoài Thương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc