Serena sẵn sàng cho việc đăng quang ở Rome, và màn trình diễn của hạt giống số một người Mỹ trước Maria Kirilenko ở vòng tứ kết là một minh chứng. Sau hơn một tiếng thì đấu, cô đã giành chiến thắng khá dễ dàng với tỷ số 6-1, 6-4 trong một trận đấu mà tay vợt người Nga chỉ giành được vỏn vẹn một break ở game thứ 6 của set thứ hai.
Serena vui mừng sau chiến thắng trước Maria Kirilenko. Ảnh: AFP. |
Thất bại của Kirilenko được xem là kết quả tất yếu xét về chênh lệch trình độ. Tay vợt xinh đẹp người Nga khá yếu đuối trong những cú giao bóng, và đó là một lý do khiến cô bị đối phương dễ dàng bắt bài. Trái lại Serena thường xuyên tung ra những cú giao bóng với vận tốc lên đến hơn 190 km/h, khiến Kirilenko rất khó chống đỡ. Cô không chỉ ghi điểm nhờ những tình huống từ cuối sân mà còn khá tích cực lên lưới. Điều đó chứng tỏ chấn thương đầu gối không còn là nỗi lo với Serena nữa. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi Serena đã có hơn 3 tháng để dưỡng thương kể từ sau khhi đăng quang tại Australia mở rộng. Hiện tại cô sở hữu thành tích khá ấn tượng kể từ đầu mùa với 13 chiến thắng, và duy nhất một thất bại trước Dementieva ở chung kết giải Sydney mở rộng.
Giới chuyên môn dự đoán về một trận bán kết nội bộ giữa hai chị em nhà Williams, nhưng điều đó đã không xảy ra. Trong trận tứ kết muộn nhất tối qua, Venus bất ngờ gục ngã chóng vánh với tỷ số 0-6, 1-6 trước Jelena Jankovic. Trong trận này, Venus tỏ ra rất chật vật với những cú giao bóng của mình và hiếm khi đe dọa được đối phương. Chỉ trong set đầu tiên, Venus mắc đến 11 lỗi đánh hỏng, trong khi con số này của Jankovic chỉ là một. Còn trong set thứ hai, với hai lỗi kép ở game thứ 5, Venus đã để đối phương dẫn 4-1 trước khi ấn định chiến thắng.
Nếu như Serena đang tỏ ra rất mạnh mẽ thì dường như Venus chưa thực sự bình phục chấn thương đầu gối từng khiến cô phải nghỉ đấu hơn một tháng qua. Và vì thế, Venus chưa chắc có thể tham dự giải Madrid mở rộng sắp tới hay không. Trong khi đó Jankovic, tay vợt từng hai lần lên ngôi ở Rome (2007, 2008), đang hướng tới một màn khởi động thành công nữa cho Roland Garros, bằng quyết tâm hạ Serena ở trận bán kết sắp tới.
Nhưng cả Serena và Jankovic đều sẽ phải coi chừng một tay vợt khác: Ana Ivanovic. Tay vợt xinh đẹp người Serbia tiếp tục cho thấy sự hồi sinh và đã lọt vào bán kết mà không để thua một set nào. Sau Vesnina, Azarenka (9), Dementieva (6), Ana đã quật ngã nốt cả Nadia Petrova (14) với tỷ số 6-2, 7-5 tối qua. Và tại bán kết, đối thủ của tay vợt cựu số một thế giới này chỉ là Maria Jose Martinez Sanchez, người vừa hạ Lucie Safarova 7-6 (6), 6-4.
Trong khi đó, giải Estoril mở rộng, với sự tham dự của tay vợt số một thế giới Roger Federer, bắt đầu đi tới vòng tứ kết. Sau chiến thắng nhẹ nhàng 6-3, 6-4 trước Bjorn Phau, FedEx sẽ chạm trán Arnaud Clement ở tứ kết. Ở giải này, hai đối thủ đáng ngại nhất của tay vợt người Thụy Sĩ là Ivan Ljubicic (2) và Gael Monfiels (3) đều đã phải rút lui vì chấn thương và ốm. Còn ở nội dung nữ, Sorana Cirstea (2) là ứng cử viên hàng đầu, do hạt giống số một Szavay đã bị loại từ vòng đầu.
Roger Federer khởi đầu dễ dàng. Ảnh: AFP. |
Còn ở Serbia, hạt giống số một nước chủ nhà Novak Djokovic đang quyết tâm quên đi nỗi buồn ở Rome bằng một danh hiệu. Với chiến thắng 6-4, 6-4 trước Fabio Fognini tại vòng hai, Nole đã đặt chân vào tứ kết, và đối thủ kế tiếp của anh sẽ là đồng hương Fillip Krajinovic. Những cặp tứ kết còn lại là Isner (3) - Gasquet, Querrey (3) - Andreev và Wawrinka (4) - Troicki (6).
Tuấn Sơn