Rob Wilkins - trợ lý của Terry Pratchett - tiết lộ, nhà văn suýt chết khi đang trên đường đến một sự kiện quảng bá sách của mình tại New York giữa tháng 11. Ông lên cơn đau tim do tác dụng phụ của thuốc điều trị huyết áp. Nhà văn được người trợ lý sơ cứu và được đưa tới bệnh viện kịp thời. Chia sẻ với tờ the New Statesman, Rob Wilkins nói: “Tôi phải quỳ xuống trên ghế sau của xe taxi để làm hô hấp nhân tạo cho ông. Tôi vuốt dọc cổ họng từ trên xuống dưới. Ông gần như đã chết”.

Pratchett, 64 tuổi, được chẩn đoán mắc chứng rung nhĩ, một biểu hiện của bệnh Alzheimer mà ông đang phải điều trị. Ông nói đùa rằng, các tour ký tặng sách có thể "giết bạn nhanh hơn cả rượu, ma túy và phụ nữ". Nhà văn đang phục hồi sức khỏe.
Căn bệnh Alzheimer đã khiến nhà văn mất khả năng sử dụng bàn phím và phải dùng đến phần mềm đọc chính tả trên máy tính để viết bốn cuốn sách cuối cùng. Hồi tháng 6/2011, Pratchett đã hoàn thành các thủ tục cần thiết để chết tự nguyện tại Bệnh viện Dignitas ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, ông chưa quyết định thời điểm kết thúc cuộc đời mình.
Nhà văn người Anh tiết lộ, sau khi ông mất, Rhianna - con gái ông - sẽ quản lý Discworld - series tiểu thuyết nổi tiếng của ông. “Discworld sẽ an toàn trong tay của con gái tôi”, ông nói.
Lê Phượng