Người gửi: Lê Minh Châu
Vừa là một giáo viên vừa là một người mẹ đang có con học THCS, thực sự tôi rất bức xúc trước những quy định vi phạm quyền trẻ em như vậy.
Với độ tuổi này, thay vì trừng phạt hãy vị tha, nhân hậu để thấu hiểu tâm lý và suy nghĩ của các em, nhà trường không phải là nơi trừng phạt mà là nơi giáo dục tri thức và nhân cách cho con người.
Rất mong qua sự kiện này, bản thân mỗi thầy, cô giáo và toàn ngành giáo dục hãy tự nhìn nhận lại và có những thay đổi tích cực trong phương pháp giáo dục để học sinh Việt Nam được nhận những gì mà các em có quyền được hưởng.
Người gửi: duongviet
Đây là kiểu hành xử chuyên quyền không mang tính xây dựng. Biết rằng trong trường học phải có một khuôn khổ nhất định nhưng thực sự trong tình huống này tôi thấy mất dân chủ. Tôi cũng đã qua thời học sinh, chưa phạm lỗi cũng như chưa bao giờ vuốt keo hay đại loại như thế nhưng tôi thấy không nên cấm học sinh vuốt keo đến trường.
Chẳng ai đánh giá một con người qua bề ngoài. Nhà trường và giáo viên đừng mất quá nhiều thời gian vào việc đó mà hãy tập trung nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp.
Người gửi: Đỗ Xuân Hợi
Người thầy phải có trách nhiệm giáo dục học sinh chứ không phải chỉ biết xử phạt. Phải tuỳ mức độ và hành vi phạm tội của các em để có biện pháp giáo dục hợp lý, không thể gom vài khuyết điểm như đi học muộn, quên thẻ, không bỏ áo trong quần... mà phạt học sinh nghỉ học đến một tháng.