![]() |
Đào Công Thọ tại cơ quan điều tra. (Tiền Phong) |
Ông Đinh Tấn Sâm - Hiệu trưởng của trường - cho biết, ngày 8/12 xảy ra buổi học “thực hành” ghê rợn thì ngày hôm sau đã có xầm xì từ nhiều em học sinh trong trường. Ông Sâm có mời 9 học sinh là nạn nhân lên phòng để hỏi chuyện, sau đó động viên an ủi các em an tâm học hành.
Cũng theo ông Đinh Tấn Sâm, sau khi Công an xã Nghĩa Hà đến trường làm việc, ngày 28/12, nhà trường quyết định tạm đình chỉ công tác Đào Công Thọ để thuận tiện việc điều tra của cơ quan chức năng. Sáng ngày 29/12, Hội đồng giáo viên nhà trường họp thông qua quyết định này.
Nhưng phụ huynh một nạn nhân rất bức xúc vì sự việc xảy ra ngày 8/12, mãi tới 15 ngày sau, tức ngày 23/12, nhà trường mới mời phụ huynh các nạn nhân họp về vụ việc này. Trong khi đó, cách 2 ngày sau khi sự việc xảy ra, ngày 10/12, có một phụ huynh đã dẫn con gái mình vào trường tìm thầy hiệu trưởng để tố cáo Đào Công Thọ.
Tại cuộc họp phụ huynh vào ngày 23/12, nhiều người đã tỏ thái độ bức xúc, phẫn nộ, đề nghị phải đưa Đào Công Thọ ra điều tra, xử lý. Thế nhưng nhà trường không chịu báo cáo với cơ quan pháp luật. Đến khi gia đình nạn nhân viết đơn tố cáo gửi cho Công an xã thì nhà trường mới chịu ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Thọ.
Cùng với cách giải quyết “bí mật” của nhà trường, Thọ cũng tìm đến nhiều nhà nạn nhân để thương lượng, xin khắc phục hậu quả, đừng tố cáo, đưa chuyện này ra pháp luật. Nhiều nạn nhân kể lại, ngày 11/12, trong một giờ học Thọ đi đến từng bàn, từng em đã bị y sàm sỡ, cưỡng hiếp, ngọt ngào xin lỗi từng em.
Khi mà hầu như cả trường ai cũng biết chuyện, những nữ sinh là nạn nhân luôn bị ám ảnh, hãi hùng khi nhớ lại hành vi đồi bại của Thọ, nhưng liên tiếp nhiều buổi học các em vẫn phải đối diện, phải nghe kẻ đồi bại đã hãm hại các em giảng bài. Cả lớp đã hết sức bất bình, phản ứng gay gắt khi Đào Công Thọ lên lớp. Trong một tiết học Sinh học do Đào Công Thọ lên lớp vào ngày 14/12, không thể chịu đựng nổi, 3 em học sinh nữ đã đứng lên phản đối: “Thầy không có tư cách dạy chúng em”. Sau đó cả 3 em bỏ ra ngoài, xin vào một lớp khác cùng khối học môn Văn.
(Theo Tiền Phong)