Đã 3 năm, những ngôi nhà lún, nứt trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP HCM) bị ảnh hưởng do thi công công trình gần đó vẫn chưa được bồi thường. Nguyên nhân là cơ quan hữu quan đổ trách nhiệm cho nhau.
![]() |
Vết nứt tại nhà dân. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Nhà 20D Phú Mỹ của ông Trần Minh Hiến, ở phường 22, quận Bình Thạnh, có 7 chỗ bị nứt, mỗi vết nứt dài 30-50cm, có đoạn dài gần 1m. Theo ông Hiến, những vết nứt trên có từ khi triển khai gói thầu số 7 của Dự án vệ sinh môi trường thành phố.
Gần 3 năm qua, gia đình ông Hiến chưa được nhận tiền bồi thường sửa chữa nhà. Chính quyền địa phương đã xác định nhà lún nứt do dự án trên, nhưng nhà thầu lại đổ thừa vết nứt do dự án cầu Văn Thánh 2 nên chưa bồi thường.
Nhà ông Nguyễn Văn Lang (12/7 Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, quận 1) cũng bị nứt tường và dầm bêtông. Ông cho biết, hơn một năm qua đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng liên quan yêu cầu chủ đầu tư bồi thường thiệt hại do xây dựng giếng S27. Thế nhưng đến nay không một cơ quan nào bồi thường, trong khi gia đình ông thiệt hại gần 60 triệu đồng sửa nhà và 14 người thất nghiệp vì quán ăn đóng cửa hơn 2 năm, thất thu 480 triệu đồng.
Theo Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố, lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đến tháng 2/2007, có 101 hộ bị ảnh hưởng do quá trình thi công, nhà thầu đã bồi thường 48 hộ. 53 hộ chưa được bồi thường, có 43 hộ thuộc quận Bình Thạnh đang chờ kiểm định nguyên nhân ảnh hưởng do dự án vệ sinh môi trường hoặc dự án khác (cầu Nguyễn Hữu Cảnh).
Ban quản lý cho biết việc xác định chi phí sửa chữa vẫn chưa có sự thống nhất từ các hộ, nhà thầu và UBND quận Bình Thạnh.
(Theo Tuổi Trẻ)