Bạn Nguyễn Đình Khoảng ủng hộ việc cấm phim kinh dị là không đúng lắm, bởi gì bạn chỉ xem một vài phim mà vội cho đó là không tốt. Phim kinh dị không đơn giản chỉ nói về cái thiện và cái ác mà còn nhiều giá trị nhân văn khác, tùy vào người xem cảm nhận. Xin trích lời bạn: "Trong những bộ phim này, tính nhân văn như cái thiện thắng cái ác, khơi gợi lương tâm tốt đẹp của con người rất ít được cảm thụ, còn cái ác, tính bạo lực lại được cảm nhận rất rõ. Đã có rất nhiều vụ phạm pháp na ná như kịch bản phim thuộc thể loại này".
Nếu suy nghĩ như bạn thì sao không cấm những phim hành động của nước ngoài. Vì những phim hành động nước ngoài, chuyện giết người thường xuyên xuất hiện. Những đoạn video ca nhạc của một số ca sĩ gần đây cũng có nhiều cảnh giang hồ đánh đấm lẫn nhau. Vậy không để lại hình tượng xấu khiến giới trẻ bắt chước sao?
Nói tóm lại phim Việt Nam cũng mới phát triển, thể loại chưa phong phú (kinh dị, tình cảm, khoa học viễn tưởng, tâm lý...). Nhưng theo tôi, các nhà làm phim cũng đã cố gắng để phát triển trên sân nhà. Dù hôm nay phim chưa hay, nhưng rồi sẽ hay. Họ cần khán giả xem phim rộng lượng và hiểu biết hơn, chứ đánh giá phim theo cách nghĩ của bạn thì chắc họ phải chuyển nghề.