Ngôi nhà gỗ kiểu nhà sàn được ông Phú cho dỡ ra, đưa lên đoàn xe tải vận chuyển về Đà Lạt lắp lại.
Ngôi nhà ẩn mình trên đồi thông, tường kính giúp nhìn rộng ra sân cỏ xanh mát.
Chỉ trong thời gian ngắn, chiếc xe bán tải mở ra thành ngôi nhà 2 tầng rộng hàng trăm m2.
Anh Munro đã bán hết sạch vụ ghế đầu tiên, ai muốn mua sẽ phải chờ 5 năm nữa.
Mỗi chiếc đèn đều được làm công phu với các nguyên liệu đắt tiền nhưng giá cả lại rất chênh lệch.
Dù sẵn sàng chi tiền, bạn vẫn phải đợi nhiều tuần mới có thể sở hữu chiếc gối có giá 57.500 USD.
Những chiếc bồn tắm dát kim cương chưa chắc đã đắt bằng sản phẩm có vẻ ngoài giản dị.
Các garage trong lòng núi, dưới các bãi cỏ chứa hàng chục xe sang của các gia đình đại gia.
Tòa lâu đài ở Anh có đầy đủ không gian tiện nghi, vườn cây hoa lá bao quanh.
Chủ nhà bỏ tới 40.000 USD để lắp đặt cửa dẫn vào căn phòng nằm phía sau tủ sách chạm trổ.
Chủ nhà có thể mở cửa các phòng ngắm cảnh cả ngày mà vẫn đảm bảo riêng tư, an toàn.