Chiều đến, bố lại đón con gái Ngọc Du - 4 tuổi - từ trường về nhà và hai bố con cùng tưới cây và chơi dưới sân có dàn bầu.
Một lần bố mẹ cho con gái về quê chơi. Lúc mẹ đang nấu cơm ở trong bếp thì Du chơi ở ngoài với bác, bác hỏi:
- Mẹ Ngọc Du đã có bầu chưa?
Du đáp:
- Nhà cháu có bầu, bố cháu trồng nhiều cây nhưng chưa có quả bác ạ!!!
Bác hỏi lại:
- Không, bác hỏi là mẹ cháu có bầu chưa?
Du vẫn kiên quyết:
- Nhà cháu có bầu rồi, thật mà bác!!!
Cả nhà ôm bụng cười và sau đó mẹ cũng giải thích để bé hiểu. Bây giờ thì bé đã được 7,5 tuổi, thỉnh thoảng vẫn được kể lại giai thoại này.
N.T.Hiền
Mời bạn đọc chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé yêu về doisong@vnexpress.net