- Sao anh lại bỏ bộ râu "đặc biệt" của mình vậy?
- Lúc không để thì mọi người bảo tôi không có râu. Tôi liền để một kiểu râu khá đặc biệt thì khán giả lại la lên, bảo là tôi đi "cấy" râu, xức thuốc mọc râu làm tôi thấy tức cười quá nên… cạo mất. Thật ra, chỉ cần tôi "làm biếng" khoảng 2 tháng là râu lại mọc đầy.
|
Ca sĩ Nguyên Vũ. Ảnh: Thành Nguyễn. |
- Sao anh lại từ bỏ hình ảnh chàng "Bạch mã hoàng tử" dễ thương của các fan?
- Tôi cũng muốn có một chút gì đó mới để thực hiện nhiều dự tính. Nickname "Bạch mã hoàng tử" là do khán giả hâm mộ đặt cho tôi, còn thời đi học tôi có một biệt danh rất dễ thương là "Sóc con" (cười).
- Còn chuyện người ta đồn anh là "bóng" thì sao?
- Thời đi học, tôi đã bị chọc là công tử bột rồi. Tôi được mẹ cưng chiều chăm sóc rất chu đáo và thường xuyên ăn mặc đẹp, cộng thêm dáng dấp thư sinh… thế nên có nhiều lời đồn như vậy. Thật ra tôi là một trang nam tử chính cống đó nhé, vẫn biết yêu và được yêu.
- Thời gian gần đây, khán giả thấy anh bớt diện các bộ quần áo thời trang "sốc hàng", điều gì làm thay đổi phong cách ăn mặc của anh vậy?
- Là ca sĩ trẻ, tôi đầu tư nhiều vào trang phục để tạo ấn tượng với khán giả. Song sau một thời gian, tôi thấy việc chạy theo thời trang, chi phí quá nhiều cho trang phục thật sự không cần thiết nên tôi đã tiết chế, đơn giản hơn. Rồi một dịp tình cờ, tôi nhận ra còn rất nhiều người nghèo khổ, cuộc sống vô cùng khó khăn... Thế nên, tôi bắt đầu bớt tiền mua sắm quần áo, tiền cát-xê, gom lại nhiều nhiều rồi cùng bạn bè trong giới thực hiện các chuyến đi làm từ thiện. Tôi nghĩ mình làm như vậy cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn.
- Có người bảo anh mải đóng phim và làm MC quá mà quên mất âm nhạc, anh nói sao?
- Vì gameshow Hát với ngôi sao có liên quan đến nghề ca hát, tôi thấy rất thích nên nhận làm MC. Riêng với phim ảnh, lúc mới vào tôi nghĩ chỉ là tham gia cho vui, nhưng đến nay thì tôi ghiền rồi. Có nhiều hãng phim mời, tôi sẽ xem lại để chọn vai diễn thích hợp với mình. Xuất thân là ca sĩ, chưa bao giờ tôi nghĩ mình bỏ ca hát. Ngày 20/12, tôi sẽ phát hành album mới nhưng xin để tôi bí mật về album đến phút chót nhé.
- Gần 10 năm đi hát, anh có tâm tư gì với sự nghiệp của mình?
- Thật ra sự nghiệp của một ca sĩ không dài, chỉ có một giai đoạn phát triển nhất định. Dù tên tuổi hay không tên tuổi cũng vậy, sẽ phải có lúc chựng lại để chăm lo cho gia đình.
Hiện tại, tôi cố gắng làm việc hết sức mình trong tất cả các lĩnh vực ca sĩ, MC, diễn viên… Sau đó, sẽ nghĩ đến việc xây dựng một gia đình nhỏ. Tôi cũng đang có nhiều dự tính để thực hiện một liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát của mình.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)