Hơn 3 năm nay, ông Nguyễn Văn Minh (76 tuổi) bỏ tiền túi ra mua sơn và màu, vẽ các bức tranh ở các con hẻm Sài Gòn.
Ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong quá trình công tác của đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh, Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho ông.
Yêu cầu vợ trở về chung sống không được, Minh mang theo nhiều quả mìn tự chế vào nhà nghỉ chốt cửa dọa tự sát, sau đó lao ra đường ném gây tiếng nổ lớn.
Bị cho là "hâm, dở hơi", nhưng ông Nguyễn Văn Minh (Hà Nội) vẫn thầm lặng đi bóc, xé, khều những tờ quảng cáo, rao vặt dán trên tường, treo trên cây.
"Mỗi khi rảnh em chơi cờ tướng, hay thỉnh thoảng cũng trốn cha mẹ đi chơi game để xả stress", Nguyễn Minh Văn - tân thủ khoa Đại học Y dược Huế và thủ khoa ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Huế - nói về mình.