From: Nguyen Duc Viet
To: thegioi@vnexpress.net
Sent: Wednesday, December 31, 2003 3:34 PM
Subject: Gui ban Khai Tam ve van de chien tranh Iraq
Tôi nghĩ cách suy diễn của bạn Khai Tâm có phần hơi đơn giản và mâu thuẫn với chính bạn. Tôi đồng ý với bạn rằng "Nhiệm vụ của những người lãnh đạo đất nước là phải làm cho dân tộc hùng mạnh". Tuy nhiên, nếu từ thực tế là Mỹ mạnh như vậy mà không dám chống Mỹ khi cần bảo vệ quyền lợi quốc gia thì thật là sai lầm. Nếu như vậy thì làm sao có thể "ít nhất là bảo vệ được dân tộc mình không bị kẻ khác áp đặt" như bạn nói?
Vấn đề Iraq, tôi nghĩ thời gian sẽ là người cuối cùng phân xử Mỹ đánh Iraq là đúng hay sai. Tuy nhiên, từ thực tế lịch sử Việt Nam, ta có thể thấy rằng quy luật "cá lớn nuốt cá bé" không phải lúc nào cũng đúng. Thời nhà Trần, quân Mông Nguyên hùng mạnh đã chiếm trọn Trung Quốc và một phần châu Âu. So với Mỹ bây giờ, thế lực nhà Nguyên có lẽ còn áp đảo hơn. Vậy mà dân tộc Việt Nam đã dám làm chuyện "châu chấu đá xe" và đã lật đổ xe. Nếu quan điểm của những kẻ như Trần Ích Tắc thắng thế, thì chúng ta đã không thể có những sử oanh liệt hào hùng như vậy.
Mong bạn Khai Tâm sẽ tĩnh tâm lại và bỏ chút thời gian nghiên cứu lại lịch sử. Ôn cố tri tân là một chuyện mà các cụ vẫn thường răn dạy.