Có phải tôi lụy tình quá không? Hai mối tình tôi đều vun đắp, phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp hơn mà họ lại rời bỏ tôi.
Anh nói cưới vì tình nghĩa gắn bó nhiều năm, không muốn tôi sa ngã và bảo cuộc hôn nhân này sẽ không hạnh phúc.
Anh giải thích rằng do một lần đến thăm con, có chút men rượu trong người nên không kiềm chế được.
Khi anh chưa có tiền tỷ thì muốn tôi làm công ty nước ngoài để có lương cao.
Em đã mở lòng với người khác mà tôi không biết, cho đến khi tôi vô tình thấy tin nhắn em để ẩn.
Tôi phát hiện anh đi cùng người phụ nữ khác nhiều ngày, chuyện đã xảy ra cả năm mà giờ tôi mới biết.
Trước tôi hiền lành, đức độ, còn giờ tàn nhẫn, vô tình. Trong làm ăn, tôi luôn chừa cho người khác đường lui nhưng giờ không còn nữa.
Đợt nghỉ lễ vừa rồi tôi về thăm, điều thất vọng nhất là em lại chính là người thứ ba, em yêu một ông đã có vợ và hai con nhỏ.
Tôi năm nay 25 tuổi. Em kém tôi một tuổi. Chúng tôi yêu nhau tính đến nay đã hơn 5 năm và đã chung sống với nhau như vợ chồng.
Một ngày nọ, người mà 3 năm về trước thổ lộ rằng “Chị chỉ thích con gái và chị rất yêu em” nhắn tin cho tôi: "Chị đã kết hôn với người yêu cũ của em".
Em và anh ấy yêu nhau được 8 tháng thì bỗng anh tỏ thái độ xa lánh dần, ít khi gọi điện thoại cho em, em nhắn tin thì lúc trả lời lúc không.
Chiến bảo yêu Giang nhưng bị từ chối tình yêu. Giang chỉ giúp Chiến thỏa mãn nhu cầu giường chiếu thôi vì cô ấy không thể chia tay Minh.
Bên nhau 6 năm, anh phản bội tôi thật phũ phàng, chạy theo cuộc tình mới. Giờ đây anh đã biết mình sai, muốn quay lại nhưng tôi quá mệt mỏi và không đủ tự tin yêu người đã phản bội.
Em còn yêu anh, nhưng ngày nào cũng bị ám ảnh hình ảnh anh cùng cô gái đó, em rất đau khổ, chỉ biết khóc, vừa nhớ vừa hận anh. Anh giờ cũng tội nghiệp lắm, lúc nào cũng sợ bị em bỏ rơi.
Năm nay em 21 tuổi, đã trải qua ba mối tình, nhưng tất cả chỉ toàn là đau khổ.
Tốt nghiệp đại học, anh về quê và làm việc ngoài tỉnh. Anh gọi điện thoại quan tâm tôi mỗi ngày. Nhưng một hôm, tôi phát hiện ra, anh có một người phụ nữ khác.
Anh và người đó rất thân mật, ở trọ gần nhau, yêu nhau mấy tháng mà giờ tôi mới biết. Tuy nhiên, người yêu anh gần đây cũng nói với tôi rằng anh ấy vẫn còn yêu tôi nhiều, ở bên người đó anh ấy vẫn nói là không thể quên tôi.
Gần đây, do có một vài chuyện xảy ra, mình đã vào email của người yêu, lục tung những gì riêng tư nhất và phát hiện vài "góc tối" của anh ấy.