Tôi đã lo lắng lần nạo thai trước có thể khiến mình đánh mất khả năng làm mẹ. Tôi gầy đi trông thấy và đã lén anh đi kiểm tra sức khỏe. Nhận được tin vui có thai, tôi như trút được gánh nặng đeo cả tấn đá trong lòng.
> Người yêu không muốn cưới khi tôi có thai
Đừng trông mong anh ta sẽ cưới bạn, nếu như bị ép buộc, rất có thể anh ta sẽ phản kháng bằng cách cặp bồ lung tung, hoặc công khai chung sống với người khác ngay trước mắt bạn.
> Người yêu không muốn cưới khi tôi có thai
Hằng đêm, trong giấc mơ, tôi luôn bị dày vò bởi những tội lỗi đã bỏ đi một sinh linh bé bỏng. Giữa tôi và người yêu có những khoảng lặng mà chỉ chúng tôi hiểu. Anh chỉ biết ôm chặt tôi khi tôi ú ớ trong mơ với những cảm giác kinh hoàng.
> Người yêu không muốn cưới khi tôi có thai
Bây giờ tôi đã có được đứa con yêu quý của mình, niềm hạnh phúc của tôi sau mỗi ngày đi làm về. Giai đoạn khó khăn nhất đã qua, và tôi biết rằng sẽ còn nhiều khó khăn phía trước.
> Người yêu không muốn cưới khi tôi có thai
Nếu bạn ở Hà Nội, tôi sẽ giới thiệu bạn một số nơi tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản tốt nhất để từ đó bạn có một quyết định đúng đắn. Bây giờ không còn nhiều thời gian bàn về lỗi của người con trai kia, bạn phải biết yêu thương bản thân mình.
> Người yêu không muốn cưới khi tôi có thai
Bố mẹ bạn đầu tiên sẽ shock, thậm chí còn tức giận chửi mắng bạn, nhưng hãy dũng cảm lên. Nếu bạn cứ sợ dư luận xã hội thì hãy thay đổi đi, vì mình sinh ra ở cuộc đời này, nên sống cho mình, đừng nên sống vì dư luận.
> Người yêu không muốn cưới khi tôi có thai
Bạn hãy đến bác sĩ để nhờ tư vấn, nếu phá lần này có còn khả năng sinh con nữa không? Nếu được, bạn hãy cố gắng chấp nhận đau đớn mà làm lại từ đầu. Hy sinh đứa con và lập tức rời xa con người kia. Trên đời này đàn ông vẫn còn người tốt.
> Người yêu không muốn cưới khi tôi có thai
Chị hãy thật kiên quyết, nói rõ mọi chuyện với anh ấy, dù anh ấy không xứng đáng với tình yêu của chị, nhưng trong thời điểm này anh ấy lại là người giúp chị hóa giải, thoát ra khỏi mớ bòng bong này.
> Người yêu không muốn cưới khi tôi có thai
Tôi rất ác cảm với những người yêu nhau, để lại hậu quả rồi sau đó cắm đầu chạy trốn trách nhiệm trước hành động mình đã tạo ra. Tất cả mọi thứ trên đời đều có giá của nó, rồi người yêu Lê sẽ phải trả giá cho những hành động tàn nhẫn của mình.
> Người yêu không muốn cưới khi tôi có thai
Bạn phải nghĩ đến tình huống xấu nhất xảy ra, đó là gánh nặng vật chất và khủng hoảng tinh thần. Lúc đó đứa con sẽ là liệu pháp tinh thần tốt nhất, đồng thời Lê sẽ thấy nhẹ nhàng nếu bạn coi anh ta không đáng là đấng nam nhi để quan tâm và yêu thương nữa.
> Người yêu không muốn cưới khi tôi có thai
Bạn không phải suy nghĩ đắn đo gì cả, hãy giữ đứa bé, vì nó đã được tạo hóa cho làm người. Tại sao nó lại phải phụ thuộc vào sự quyết định của một người không xứng đáng làm cha của nó?
> Người yêu không muốn cưới khi tôi có thai
Nếu anh ta nhất quyết tin và nghe theo lời bói toán kia, chị nên xác định tương lai của mình và con mình sẽ không có anh ấy. Nếu thực sự yêu và muốn cưới chị, anh ta đã không để chị bị tổn thương đến vậy, hoàn cảnh này mà anh ta vẫn không có biểu hiện lo lắng, quan tâm đến chị.
> Người yêu không muốn cưới khi tôi có thai
Bạn nên nói sự thật cho ba mẹ bạn biết, có thể họ sẽ bị sốc nhưng tôi tin ba mẹ bạn sẽ bao bọc và giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn này. Dù bạn có vướng phải sai lầm lớn thế nào đi nữa, ba mẹ cũng vẫn là người che chở cho bạn.
> Người yêu không muốn cưới khi tôi có thai
Bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra, bạn phải giữ đứa bé này, bạn đã là một người mẹ hai lần phạm lỗi rồi, bạn không thể thêm lần thứ 3, nếu không bạn sẽ lá một người vô sinh về thề xác lẫn tinh thần.
> Người yêu không muốn cưới khi tôi có thai
Mọi băn khoăn của chị chẳng đáng để đeo bám chị suốt cả cuộc đời. Chị hãy lấy sự độ lượng và biết đặt mình vào cuộc sống đời thường để tha thứ và để sống vui, hạnh phúc.
> Chồng tôi bị tố cáo gạ tình sinh viên
Anh ấy luôn đòi hỏi tôi phải chiều anh "chuyện đó". Sau nhiều lần phản đối, tôi không thể thắng nổi anh. Rồi tôi có thai ngoài ý muốn và đã đi "giải quyết" theo ý anh. Nhưng lần này, tôi thực sự muốn giữ đứa con của mình, cứ nhìn thấy trẻ con, tôi lại nghĩ đến 2 lần nạo thai trước, nhưng anh thì cứ lừng khừng chưa muốn cưới. (Thu Lê)