Mình sinh ra tại Ninh Bình, làm việc trên Hà Nội, tính cách vui vẻ, đôi lúc hơi trẻ con. Công việc cứ cuốn mình theo rồi bỗng nhận thấy mình bỏ quên mất một thứ gì đó, thứ đó là tình yêu, bỏ bẵng một thời gian không có yêu đương gì nên giờ nhát hơn xưa rồi. Mình không khéo ăn nói, bề ngoài đủ dùng, không đến nỗi tệ đâu nhé. Mình thích chụp ảnh và loanh quanh Hà Nội mỗi khi rảnh, lâu rồi không có yêu nên đầu óc hơi chậm một tý, cần gấp cô bạn gái chứ để lâu lú mất. Mình tính hơi trẻ con nhưng trong công việc và cuộc sống luôn suy nghĩ trước khi hành động, "người yêu cứ yên tâm dựa vào bờ vai anh, mọi việc để anh lo".
Mong muốn tìm được một nửa của mình, cùng quê thì tốt quá, mình thích người yêu hoạt bát, vui vẻ, hiểu biết, chân thành với nhau. Tết này chúng ta nắm tay nhau xem pháo hoa nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hoàng Dũng
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nam