Tôi 53 tuổi, là nhân viên văn phòng, có vợ và hai con, bé lớn là sinh viên, còn bé nhỏ học lớp tám. Ngoài giờ đi làm, thỉnh thoảng tôi chỉ ra quán cà phê gần nhà uống nước hoặc đi tập thể dục chứ không ra quán nhậu hay đi đâu chơi. Tôi cũng chỉ uống rượu bia khi cần, uống say thì ngủ chứ không làm gì sai. Tôi không cờ bạc, không keo kiệt, không đánh vợ con, sức khỏe bình thường, không có điểm cộng và chỉ có một điểm trừ là thích nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Tuy nhiên gia đình tôi lại luôn bề bộn với nhiều thứ có thể gọi là rác. Tủ lạnh và bếp lúc nào cũng dơ bẩn, bầy hầy. Tôi thường xuyên tự tay dọn dẹp nhưng rồi đâu lại vào đấy, nhiều lúc bực bội nên có la vợ vì để nhà cửa như thế rất khó chịu.
Về kinh tế, tôi lo hết cho cả nhà với thu nhập đủ sống ở TP HCM. Bao nhiêu năm đi làm, tôi chưa lo gì cho mình, tiền làm ra chỉ lo gia đình, đến giờ vẫn chưa có gì trong tay. Vợ tôi không đi làm, chỉ ở nhà lo cơm nước, không có tiền riêng, chỉ có tài sản riêng (đứng tên một mình) là căn nhà trên miếng đất nhỏ do cha mẹ vợ cho trong thời gian hôn nhân, tiền xây nhà do tôi dành dụm và xây lên. Vợ có rất nhiều tính xấu mà có lẽ không người phụ nữ nào trên đời này có nhiều như vậy (xin phép không kể ra đây). Ngoại hình không có điểm để chấm nhưng vì là vợ chồng nên tôi cho qua vì nghĩ rằng đẹp xấu cũng là hình thức bên ngoài. Con lớn hết rồi nên ngoài chuyện cơm nước ra (ngày chỉ một bữa cơm chiều), chẳng có việc gì làm nên sinh ra lười biếng, suốt ngày chỉ ôm điện thoại. Lúc trước chưa có điện thoại, chỉ ngủ và ngủ, chuyện nhà thì bỏ bê, cơm bữa có bữa không. Những cuộc cãi nhau gần đây thường xuyên xảy ra vì đã nói chuyện đàng hoàng và không giải quyết được vấn đề. Ngoài ra còn nhiều chuyện nữa nói ra rất dài.
Trước tôi vẫn chịu đựng nhưng giờ tôi có ý định dọn ra thuê nhà ở riêng vì không còn muốn bản thân phải chịu đựng thêm nữa, rất mệt mỏi. Thương con nên tôi chưa dứt khoát. Gần đây, vợ lớn tiếng đuổi tôi ra khỏi nhà. Có lẽ đây là giọt nước tràn ly, tôi thu dọn hành lý, chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng nhưng nghĩ đến con, tôi lại chưa quyết được. Suy nghĩ và mất ngủ cũng nhiều, mong ai đó góp ý cho tôi. Xin cảm ơn.
Trần Tùng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc