Hòa vào không khí đang nóng lên trước trận đấu giữa "những cỗ xe tăng" với Mexico, người Việt ở Đức sắp xếp công việc kinh doanh để "tiếp lửa" cho các tuyển thủ.
Nhiều hoạt động được các hội đoàn người Việt trên khắp nước Đức tổ chức để chào mừng Tết Mậu Tuất.
"Với hơn 120m2 ngoài ban công, nhà tôi trồng được đủ các loại rau củ, quả như: bí ngô, rau mùng tơi, cải ngọt, dâu tây, húng quế, tía tô, dọc mùng...".
"Cách xa nửa quả địa cầu. Nghe tin bác mất lòng rầu xót xa. Trời thu thương tiếc vỡ òa. Nghẹn ngào tiếng nấc quyện hòa tiếng mưa", Minh Hải, một Việt kiều ở Đức, xúc động viết những vần thơ tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.