Lại sắp hết nửa năm rồi anh nhỉ, nhanh thật. Em cứ ngỡ Tết mới ngày hôm qua thôi. Có lẽ em lại không đạt chỉ tiêu cưới chồng trong năm nay mất rồi. Lắm lúc em cứ nghĩ kể mà giờ được biết trước ai là chồng của mình thì tốt biết mấy, nhất định em sẽ tới kéo về bằng được dù đang ở đâu.
Nhiều người cứ thắc mắc tại sao 31 tuổi mà em còn độc thân. Thật ra em chẳng biết nữa, dù mình cũng thuộc dạng ưa nhìn, có học hành, công việc, còn đảm đang nữa (cho em pr bản thân chút nha - cười). Nói vui vậy thôi chứ người ta gọi em là ế đó. Tuy nhiên, một phần lý do là em chưa tìm được ai đủ yêu thương và tin tưởng để đi tới hôn nhân sau những mối tình lâu năm trước đây.
Em là cô gái đa tính cách, có lúc người lớn có lúc trẻ con, đặc biệt hay nhõng nhẽo với người yêu, đi ra thì vui vẻ hay nói hay cười với một tâm hồn mơ mộng nhưng cũng rất thực tế, bên trong lại hay suy nghĩ, tủi thân lắm nên mong anh hãy nhẹ nhàng và trân trọng em.
Xin giới thiệu qua về em chút nha: em sinh năm 1991, quê Thanh Hóa, học tập, sống và làm việc ở Hà Nội, sống tình cảm, hướng nội, là mẫu phụ nữ của gia đình, đang làm hành chính văn phòng cho công ty ở Cầu Giấy.
Mong anh cũng sống ở Hà Nội, nhẹ nhàng, điềm đạm chút vì em hay tủi thân nên không quen được người vô tâm đâu, có ý chí phấn đấu và chân thành.
Quan điểm của em trong tình yêu, hôn nhân là: cùng nhau chia sẻ, quan tâm, trách nhiệm và chung thủy.
Còn nhiều điều em muốn nói nhưng chắc để khi mình gặp nhau sẽ có nhiều thời gian hơn anh nhé. Dù hiện tại cuộc sống độc thân của em khá thú vị nhưng em biết nếu có anh, hạnh phúc sẽ nhân đôi. Mong sự chân thành từ em sẽ đổi được sự nghiêm túc từ anh. Em chờ thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Kem Bông
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Giới tính: Nữ