Em lên đây để tìm anh – người biết quan tâm, chân thành, có tri thức và biết cầu tiến. Nếu anh cùng quê hoặc ở tại thành phố em đang làm việc thì tốt biết bao, em nguyện sẽ là hậu phương vững chắc của cuộc đời anh. Ở đâu đó, anh cũng đang tìm em thì mình cho nhau cơ hội nhé. Hy vọng anh và em sẽ sớm tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.
Em vẫn sống tốt với cuộc sống hiện tại, yêu bản thân, làm những gì mình thích. Hàng ngày em đi làm, tối về thì nấu ăn, đọc sách, xem phim, nghe nhạc, skincare hay tám chuyện với người thân, bạn bè. Cuối tuần hay hôm nào đi làm về sớm, em đi đánh cầu lông, chạy bộ. Ngày qua ngày, mọi thứ cứ trôi qua như vậy.
Nhìn chung thì mọi thứ vẫn ổn, nhưng những hôm em tâm trạng thì lại thấy buồn. Sao anh lại trốn em lâu vậy, sao anh không xuất hiện để mình chia sẻ mọi chuyện vui buồn cùng nhau. Chúng ta giờ đã lớn, đã có những suy nghĩ chín chắn khi muốn bắt đầu một mối quan hệ. Anh và em, ai cũng có công việc của mình, không thể ở bên nhau suốt được, nhưng chỉ cần luôn hướng về nhau là được. Tranh thủ lúc rảnh mình nhắn tin cho nhau, tối về nếu anh không bận công việc thì mình gặp nhau, cùng đi dạo quanh thành phố nhé.
Em thích được nắm tay anh đi dạo bờ biển, thích những cái xoa đầu hoặc được anh gọi là đồ ngốc. Những điều mà em chỉ thấy trên phim ảnh thôi chứ em chưa bao giờ được cảm nhận. Mỗi bữa cơm em nấu, nếu có anh cùng ăn sẽ cảm giác ngon hơn nhiều. Khi anh xuất hiện, chúng mình cùng kể cho nhau nghe những tâm tư, nỗi niềm, những dự định tương lai. Nếu hợp nhau, mình sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu rồi cùng thực hiện nhé.
Dạo này, ba mẹ em nhắc miết: "Hai sáu tuổi, hồi xưa mẹ có con với em con rồi đó" (cười). Thật tình em không muốn làm ba mẹ phải lo lắng và chính em cũng không muốn bản thân cứ một mình mãi thế này. Không phải em không muốn tìm hiểu để yêu mà là chưa gặp được người cho em cảm giác. Em nghĩ anh cũng như em, nhiều lúc cứ lao vào công việc, chuyện phải tìm kiếm ai đó để đồng hành đôi lúc rất muốn nhưng lại không biết tìm ở đâu, rồi đến một lúc nhìn lại thấy bản thân đã gần 30 tuổi, lúc ấy lại càng khó hơn.
Em rất mong tìm được người có thể đồng cảm và phù hợp để tìm hiểu và tiến xa hơn. Nếu anh cũng đang đi tìm người thương giống em, hãy tâm sự qua mail nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Yến
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ