From: Ha-Tran Hong
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, June 27, 2006 2:27 PM
Subject: Y kien chia se voi ban Phuong (23/6/2006)
Anh đọc thư của em vài lần, nhận thấy đúng như em nói rất nhiều nữ tính và luôn hành động theo tiếng gọi của trái tim mình, cho dù nhiều khi lý trí em nói rằng đó là điều không phù hợp. Theo cái nhìn của anh, với tính cách của em, những điều em suy nghĩ và hành động không có gì đáng để “sỉ vả” cả. Trong 3 trường hợp, em đã hành động không có gì là sai trái cả.
Em đã đến với mối tình đầu với tất cả sự thơ ngây và khát vọng tình yêu của một người con gái trẻ. Em khao khát yêu thương và em cũng mong chờ một điểm tựa cho đời mình như bao người phụ nữ khác. Mặc dù đối với đàn ông, sự nghiệp là một điều quan trọng, nhưng người bạn trai thứ nhất không ở bên cạnh em, để nâng đỡ em trong những phút giây khắc nghiệt của cuộc sống. Có lẽ, khi cần lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, chắc hẳn trái tim anh ấy sẽ nghiêng về sự nghiệp hơn. Nếu em muốn quay lại với người này, em cần suy nghĩ thật kỹ xem cá tính của anh ấy có thật sự là điều em có thể tin tưởng hay không nhé.
Người thứ hai, đó là một tình yêu pha lẫn sự biết ơn và cảm động. Anh ấy là mẫu người có nhiều người hâm mộ, có vị trí trong xã hội. Anh ấy quan tâm và bảo bọc che chở em rất nhiều (mà em cũng nhận khá nhiều từ anh ấy). Chắc hẳn bên cạnh anh ấy em cảm thấy mình phụ nữ hơn. Có thể với em việc ngoại tình (dưới bất kỳ hình thức nào) là không thể tha thứ. Điều này cũng hoàn toàn có thể đoán được (em trong trắng và ưu thế nhiều như vậy mà).
Nhưng chắc có một điều mà em chưa rõ lắm: một người đàn ông thành đạt, được nhiều phụ nữ hâm mộ mà không bị sa ngã trước sự tấn công của các cô gái trẻ khi xa nhà là rất hiếm (có thể nói là… cực hiếm nữa đó). Đó là một sự thật cho dù rằng không dễ dàng chấp nhận một cách công khai bởi nhiều người (cho dù thực tế khá nhiều người âm thầm chấp nhận). Nếu em có thể tha thứ cho lỗi lầm quá khứ và có thể quên đi những kỷ niệm đau buồn thì anh ta là một sự lựa chọn tốt cho em, cho cha của các con em, cho con rể của mẹ.
Người thứ ba, anh chỉ có thể nói những tình cảm, những quyết định trong khi quá xúc động, trong những hoàn cảnh đặc biệt thì thường không chính xác em à.
Nếu em có thể quyết định được, anh tin em có thể giải thích một cách hợp tình và chấp nhận được cho tất cả mọi người. Em dịu dàng và nữ tính mà.
Chúc em có những quyết định chính xác cho cuộc đời mình.
MTHH