From: Dan Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Friday, March 03, 2006 9:21 AM
Subject: Thu gui chi Sao Mai
Chị Sao Mai thân mến,
Tôi hoàn toàn thông cảm với những suy nghĩ hiện giờ của chị bởi vì tôi cũng có hoàn cảnh tương tự giống như chị. Nhưng hiện giờ trong tôi là bao nhiêu nỗi dằn xé trong lương tâm vì tôi còn có gia đình. Tôi và người ấy đều chẳng có ai là người hợp pháp để đến được với nhau. Và tôi phải đang là người tự ra đi để có trách nhiệm với gia đình và là có trách nhiệm với chính người ấy.
Chị đang là một người hoàn toàn tự do trong cuộc sống, nhưng không vì vậy mà chị chấp nhận mình chỉ là “cái bóng”. Nếu người ấy của chị thật lòng với tình yêu dành cho chị thì theo tôi người ấy phải có quyết định dứt khoát. Đơn giản với tôi, một tình yêu thật sự và trọn vẹn dành cho nhau không chỉ là câu nói “anh yêu em” hay ngược lại, hoặc chỉ khuyên bảo nhau chỉ cần trong em nhớ đến anh hay anh nhớ đến em là được. Tình yêu là cả hai phải cùng cần nhau và đến với nhau để được chia sẻ những buồn vui, để được chăm sóc người mình yêu, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hơn là để hưởng thụ theo kiểu sống lãng mạn.
Tình cảm của chị đã đi được thời gian là 1 năm, còn tôi đã là 3 năm. Anh ấy cũng đã là tinh thần cho tôi trong suốt khoảng thời gian ấy. Anh cũng đã lo lắng, chăm sóc cho tôi và cũng muốn tôi sinh cho anh một đứa con rất giống như tình cảm mà người thày của chị đã dành cho chị. 3 năm nhưng tôi luôn là người tìm mọi cách để rời xa anh ấy, nhưng lúc nào tôi cũng gục ngã trước tình cảm và sự đau khổ của anh ấy.
Hơn ai hết, tôi hiểu nỗi đau khổ tôi sẽ phải gánh chịu nếu một ngày nào đó sự tham lam, ích kỷ tồn tại trong một người phụ nữ sẻ trỗi dậy, tôi sẽ có những đòi hỏi mà tôi chắc rằng sẽ làm người ấy sợ và người bị tổn thương chính là tôi. Tôi là người phụ nữ “thực tế” trong tình cảm. Khi tôi đã yêu anh ấy đồng nghĩa với việc tôi muốn được trở thành “người phụ nữ” của anh. Tôi thích người đàn ông trung thực với tình cảm. Tôi thích anh ấy cho tôi biết những gì anh có thể làm được hoặc không được. Dù sự thật có là sự đau đớn nhưng được nghe một lời trung thực sẽ giúp cho tôi cảm thấy tình yêu tôi dành cho anh ấy là xứng đáng, và tôi sẽ tha thứ để lòng cảm thấy thanh thản khi ra đi.
Đó là câu chuyện của tôi chỉ mong được chia sẻ cùng chị. Tôi cầu mong chị sẽ tìm được tình yêu thật sự và trọn vẹn nếu người chị yêu cũng muốn cùng chị đi hết con đường còn lại. Nếu chị đồng ý, hãy cho phép tôi liên lạc với chị bằng email riêng. Chị có thể gởi thư cho tôi ldan06@yahoo.com.vn
Chúc chị khỏe,
Linh Đan