Câu chuyện mở đầu như thể của bao người nhưng với tôi không biết bắt đầu như thế nào nữa. Tôi không biết tại sao cuộc đời lại đưa mình vào giữa dòng xoáy, không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Có lẽ đến một đất nước khác sẽ làm mọi thứ trở nên dễ chịu hơn đối với tôi. Tôi mong muốn sẽ tìm được một người phù hợp với suy nghĩ của mình, phù hợp với lối sống của gia đình và yêu các con tôi, giống như cách mà người đó yêu tôi.
Tôi là người phụ nữ đã 35 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để mơ mộng hão huyền, nhưng ai cũng vậy, có quyền được mơ mộng và hạnh phúc. Mình hạnh phúc mới đem lại cho người khác sự lan tỏa hạnh phúc của mình. Mong muốn tìm người đàn ông chững chạc, bản lĩnh và tâm lý. Hãy liên lạc bằng mail để cảm nhận được sự chân thành.
Tôi như bao người khác, buổi sáng thức dậy đi làm, tối mịt mới về. Tôi thấy mình cần sống cho chính mình không còn phải lo cho gia đình nhiều quá, vì suy cho cùng cuộc sống rất ngắn ngủi, nếu thấy không thoải mái thì hãy mạnh mẽ đứng lên, nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón ta phía trước.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tranthanh
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ