Người gửi: Hùng, 58.186.49.16
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Xin hãy suy xét cho kĩ
Đúng vậy. Người ngoại tỉnh vào thành phố làm ăn sinh sống là nguyện vọng chính đáng. Tôi là một người sinh ra và lớn lên trong thành phố nhưng tôi có thể cảm nhận được sự bất bình đẳng trong điều kiện giúp cho người ngoại tỉnh có thể phát triển. Cái sai không nằm trong những con người đó. Cái sai nằm ở chính sách kinh tế. Chính sách kinh tế của nước ta đã tạo nên một nền kinh tế lồi lõm như địa hình mặt trăng vậy. Nước ở chỗ cao sẽ phải dồn về chỗ thấp. Đó là lẽ đương nhiên. Có trách thì trách cái địa hình kinh tế. Xin đừng trách nước.