Ngày 10/5, bác sĩ Đinh Văn Sinh, Trưởng khoa Sản (Bệnh viện Đa khoa Nghệ An), cho biết khoa đang nuôi dưỡng bé gái 10 ngày tuổi, bị mẹ bỏ rơi.
Trước đó ngày 30/4, một sản phụ 39 tuổi, khai trú huyện Diễn Châu (Nghệ An) nhập viện để chuyển dạ trong lần sinh thứ ba. Cùng ngày, sản phụ sinh bé gái 3,2 kg, mẹ con đều khỏe mạnh.
Sau hai ngày chăm bẵm con tại khoa, người mẹ bất ngờ để lại số tiền 1,5 triệu đồng cùng một số đồ sơ sinh kẹp ngay ngắn dưới gối nơi bé đang nằm rồi rời khỏi bệnh viện mà không rõ lý do.
Bệnh viện đã kiểm tra thông tin người mẹ cung cấp trong bệnh án và xác thực qua chính quyền địa phương thì không có ai tên như trên.
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nghệ An đang chăm sóc cháu bé. Ảnh: Bác sĩ Hoàng Yến. |
Một tuần trôi qua, mẹ đứa bé cùng người thân chưa quay trở lại. Các bác sĩ khoa sản đã thay nhau chăm sóc bé, hiện bé tăng được 3,8 kg.
"Bé ngoan, ít khóc, mỗi lần uống được 60 ml sữa", một bác sĩ kể và cho biết tạm thời mọi người đặt tên bé là Kẹo.
"Khoa sẽ chăm sóc bé trong vòng một tháng để đợi người mẹ hoặc người thân tới nhận. Sau thời gian này, nếu cá nhân hay tổ chức nào nhận nuôi bé thì bệnh viện sẽ hoàn tất thủ tục theo quy định pháp luật", Trưởng khoa Sản nói với VnExpress.
Phương Linh