Những người dân tại Palu, tỉnh Trung Sulawesi, đang trở nên tuyệt vọng. Ba ngày sau khi trận động đất mạnh 7,5 độ và cơn sóng thần cao 6 mét tấn công thành phố này, họ kiệt quệ vì không còn nhà cửa, không có thực phẩm, nước uống hay các vật dụng cần thiết. Người dân đổ đến các cửa hàng, siêu thị để tranh giành hàng hóa còn sót lại và rút nhiên liệu từ các trạm xăng bỏ hoang để sử dụng.
"Chúng tôi không còn gì cả, nhà của chúng tôi đã bị phá hủy", BBC dẫn lời một người nói. "Tình thế buộc chúng tôi phải làm thế này".
Theo Guardian, hôm qua, khoảng 3.000 người đã đổ đến sân bay Palu, cố gắng lên các máy bay quân sự hoặc thương mại để rời khỏi thành phố này. Một số người hét lên giận dữ khi không lên được máy bay.
"Chúng tôi đã không ăn gì 3 ngày rồi!", một phụ nữ nói. "Chúng tôi chỉ muốn được an toàn!".
Những người hôi của tại một kho hàng ở Palu hôm 1/10. Ảnh: Reuters |
Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chấp nhận viện trợ từ quốc tế, thêm rằng máy phát điện, thiết bị hạng nặng và lều trại cũng nằm trong số những thứ cấp thiết. Liên minh châu Âu và 10 nước khác đồng ý viện trợ cho Indonesia, trong đó có Mỹ, Australia và Trung Quốc.
"Chúng tôi sẽ gửi thực phẩm đi hôm nay, nhiều nhất có thể với một số máy bay", ông Widodo nói hôm 2/10 ở Jakarta, cho biết thêm rằng một nguồn cung cấp nhiên liệu cũng đang trên đường đến tỉnh Trung Sulawesi.
Trong khi đó, cuộc tìm kiếm hàng nghìn người được cho là mắc kẹt dưới các đống đổ nát vẫn tiếp diễn. Số người chết do Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia đưa ra hiện là 844 nhưng dự kiến còn tăng mạnh. Khoảng 50.000 người cũng bị mất nhà cửa sau động đất.