Lách vào con ngõ vừa một người đi để uống cà phê trứng hay trèo cầu thang dựng đứng ăn phở bưng là cách nhiều người Hà Nội thưởng thức ẩm thực phố cổ.
Hà NộiNgay lần đầu đến thăm câu lạc bộ kỵ xạ dưới chân cầu Nhật Tân, Thanh Lam, 20 tuổi, lập tức đăng ký tham gia dù học phí lên đến 7 triệu đồng cho 12 buổi.
Chị Song Hà một mình lái chiếc xe 14 ngày nữa hết hạn đăng kiểm từ quận Hà Đông về Trung tâm 18-02D ở Nam Định, lúc 4h sáng 10/3.
Sau rằm tháng Giêng, theo thói quen hàng năm chị Lê Thủy lại đi dọc những phố lớn ở Hà Nội tìm mua hoa bưởi, nhưng năm nay không thấy bán.
Ngay khi những cành đào Tết vừa tàn, người Hà Nội bắt đầu săn tìm hoa lê, mận nở muộn chơi hết tháng Giêng, dù đắt đỏ.
Hà NộiHàng nghìn người đổ về Vườn quốc gia Ba Vì để chiêm ngưỡng những triền hoa dã quỳ nở rộ nhưng không ít người phải quay về vì quá đông, xếp hàng cả buổi sáng 20/11.
Những ngày giữa tháng 10, hàng trăm người đổ về đường Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) để chụp ảnh nắng sớm mùa thu xuyên qua hàng cây.
Hơn 200 hiện vật liên quan tới đời sống của người dân thủ đô đầu thế kỷ 20 đang được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội.
Hà NộiPhải lòng những chiếc máy bay năm 6 tuổi và có ý định xây dựng bộ sưu tập mô hình máy bay từ đó nhưng đến lớp 11 anh Tiệp mới mua được chiếc đầu tiên.
Hà NộiHàng cây bàng lá nhỏ bắt đầu nảy lộc, lá xanh non sát sông Tô Lịch, thu hút đông người đổ về chụp ảnh, chiều 26/3.
Khi cảnh cuối cùng của bộ phim "Người Nhện" kết thúc, Trung Nghĩa vội vã ra lấy xe máy chạy từ Bắc Ninh về Hà Nội, lúc 10 giờ đêm 18/12.
Vườn hoa cải nằm trên đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân đang độ bung nở, thu hút người dân thủ đô đến chơi, đặc biệt vào cuối tuần.
Cánh đồng hoa cúc bách nhật ở Long Biên vào độ nở rộ, thu hút nhiều người yêu hoa tìm đến vào cuối tuần.
Người dân Hà Nội đi ăn phở, uống cà phê, đi bộ trong công viên trong ngày đầu thành phố khôi phục hàng loạt hoạt động kinh doanh, dịch vụ.
Hà NộiNgười dân xếp hàng dài ở trụ sở nhiều phường để xin dấu đỏ xác nhận vào giấy đi đường, chiều 9/8.
Tôi từng ra thủ đô du lịch 2-3 lần, lần nào cũng được bạn rủ "đi ăn sáng", và sau đó họ chở tôi tới quán phở.
Những ngày giãn cách xã hội, nhiều người Hà Nội chọn cách tập thể dục tại nhà hoặc đầu ngõ.
Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng được giao sử dụng kinh phí của đơn vị để đảm bảo ăn ở cho người bị cách ly tập trung.
Hà NộiChị Phùng Thu Hằng, 29 tuổi không còn được đi dạy, việc kinh doanh của chồng cũng phải cầm chừng, bù lại họ có được nhiều thời gian bên các con.
Chiếc ôtô vừa đỗ trước quán cà phê, một nhân viên đã chạy ra xua tay "Đóng cửa rồi!". Người tài xế nhìn quanh, cả con phố vắng tanh, không một quán nào hé cửa.