Tính cách nổi bật là trầm tính, không thích buôn dưa lê, tọc mạch những chuyên của người khác nên đôi khi hay bị đánh giá là lạnh lùng. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP HCM, chỉ đi dạy tại trường PTTH được gần một năm, còn chủ yếu khoảng năm năm là nhân viên đào tạo nội bộ tại một số doanh nghiệp ở Bình Dương, TP HCM, Hà Nội. Sau Covid-19 về Hà Nam làm công nhân vận hành máy.
Lướt nhanh qua ở tuổi 45, mình có gì: nothing. Những năm tháng tuổi trẻ say sưa với ý nghĩ viển vông - không kế hoạch và chiến lược cuộc đời rõ ràng - mặn chát và đắng ngắt. Bạn bè tầm tuổi, ai cũng đã yên bề gia thất, còn mình chưa một lần biết tới cảm giác đó. Có thể con đường mình chọn để đi quá ư lòng vòng hoặc thậm chí là không hiệu quả. Khi ngồi một mình để tự chiêm nghiệm lại bản thân, thấy le lói như thiếu một ý niệm dứt khoát và kiên định trong tiềm thức. Đường về đích có thể vẫn còn xa?
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Moses NPL
- Tuổi: 45 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Huyện Kim Bảng, Hà Nam
- Giới tính: Nam