Hà TĩnhBị liệt hai tay từ lúc lọt lòng, hàng chục năm qua ông Phạm Văn Cầm, ở huyện Kỳ Anh, tự sinh hoạt bằng chân, làm lồng chim kiếm tiền.
Phát hiện có camera, "ma nhớt" bình tĩnh ra ngoài sân lấy áo của chủ nhà mặc rồi quay lại lục đồ.
Không có nhà cửa, hơn chục năm qua, người đàn ông tật nguyền 60 tuổi cùng vợ và con gái 9 tuổi bám trụ trên chiếc ghe nhỏ cạnh cao ốc ở quận 7.
Bị mất một chân trong vụ tai nạn, ông Huỳnh Thiện Tâm (56 tuổi, ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) không đầu hàng số phận, tự mày mò nghề nuôi rắn ri voi và đưa gia đình thoát nghèo.
Bất kể mưa hay nắng, không một đồng thù lao, ông Năm vẫn đều đặn trèo hơn 250 bậc thang mỗi ngày lên đỉnh Mã Yên quét dọn mộ vua Đinh Tiên Hoàng. Suýt bỏ mạng sau một lần ngã nhưng ông không từ bỏ công việc 'gàn dở' này.