Ông Bosse (phải) liên tục phá lên cười trong khi vợ trả lời phỏng vấn trong một chương trình truyền hình. Ảnh: blameitonthevoices.com. |
Trong chương trình truyền hình Man Bijt Hond, vợ của ông Bosse (người Hà Lan) kể, chồng bà có thể cười cả ngày về bất kỳ người nào hoặc đồ vật gì, song điều này chẳng mang lại chút niềm vui nào cho bà. Trong khi đó ông Bosse ngồi cạnh nghe vợ nói thì liên tục phá lên cười thành tiếng.
Bà Bosse cho biết, so với thời gian trước khi phẫu thuật thì hiện nay tính cách của người chồng đã thay đổi hoàn toàn, ông dường như tìm thấy niềm vui trong mọi thứ và cứ thế phá lên cười. Tuy nhiên bản thân ông Bosse không nhận thức được điều này. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng từ thuốc gây mê và quá trình phẫu thuật. "Nhiều lúc thấy thật phiền toái khi ông ấy cứ ngồi cười cả ngày như thế", vợ ông Bosse nói.
Mặc dù trông ông Bosse thật vui nhộn nhưng tiếng cười của ông không những không đem lại niềm vui cho gia đình mà còn khiến các con của ông liên tục nổi cáu. "Chúng không còn đến thăm tôi nữa", Bosse nói rồi cứ thế phá lên cười thành tiếng và đập tay vào đầu gối.
Mặc dù vậy, vẫn có một thứ khiến ông Bosse khóc đó là bài hát quốc ca của Hà Lan, bởi ông cho rằng "đó là một bài hát đẹp", nó khiến ông xúc động.
Thi Trân