Gió lạnh rồi, cần lắm một người thương
Khoác tay nhau ra ngoài đường tình tứ.
Mình có chọn cô đơn đâu cơ chứ
Giá có một ai làm mọi thứ cùng mình...
Nhiều khi chỉ muốn có một người ở bên để tâm sự thủ thỉ, kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày thì tốt biết mấy. Mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê của đồng bằng Bắc bộ, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Mình cao 1m75, nặng 64 kg, không đẹp trai lắm, được mọi người đánh giá là dễ nhìn. Mình sống khá bao dung nhưng không khéo về ăn nói, sống nội tâm nhưng dễ gần, vui vẻ và hòa đồng với mọi người xung quanh, cũng biết quan tâm tới người khác. Mình sống có trách nhiệm, chịu khó, biết cố gắng và có chí tiến thủ. Mình là người có nhiều tài lẻ, nấu ăn cũng là một sở trường của mình.
Mình mong muốn tìm được một nửa, có thể chia sẻ với nhau những thăng trầm cuộc sống, cùng nhau cố gắng và tính chuyện xa hơn vì mình cũng đến tuổi lập gia đình và bố mẹ mình cũng giục nhiều rồi. Về nửa kia, mình chỉ mong tìm được một người bạn đời chân thành, sống tình cảm và biết quan tâm đến gia đình. Văn mình không hay, không giỏi, mong các bạn hiểu cho.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: thuong
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam