Lực lượng khẩn cấp Anh nhận được cuộc gọi thông báo về một người đàn ông mắc kẹt trên Dixon's Chimney, ống khói của nhà máy bông Shaddon Mill có từ thế kỷ 19 ở Carlisle, hạt Cumbria, tây bắc nước này lúc 2h20 phút sáng 28/10.
Khi các nhân viên y tế đến nơi, người đàn ông trong tình trạng cởi trần, treo ngược trên đỉnh ống khói cao 90 m này vẫn tỉnh táo và giao tiếp với họ. Tuy nhiên, các nhân viên y tế không có thiết bị chuyên dụng vươn tới được đỉnh ống khói.

Người đàn ông kẹt trên đỉnh ống khói Dixon's Chimney ở Carlisle, hạt Cumbria nước Anh. Ảnh: AP.
Phương án giải cứu người này bằng trực thăng được vạch ra, nhưng nhà chức trách xác định cách làm này là "không khả thi" do tình trạng mắc kẹt của nạn nhân khiến nỗ lực cứu hộ có thể trở nên tồi tệ hơn. Họ cuối cùng phải yêu cầu triển khai một máy hái anh đào từ Scotland tới.
Đội cứu hộ không thể trò chuyện được với nạn nhân đang chúc đầu xuống đất suốt nhiều giờ sau đó, cho đến khi máy hái anh đào cùng lực lượng cứu nạn chuyên nghiệp tới nơi.
"Đây là một ca cứu hộ rất phức tạp và khó khăn, gây nguy hiểm cho người đàn ông, nhưng cũng rất khó trong việc tiếp cận ông ta mà vẫn đảm bảo an toàn cho cả nạn nhân và đội cứu hộ", John McVay, quan chức cứu hộ và cứu hỏa hạt Cumbria nói.
Lính cứu hỏa được đào tạo đặc biệt để làm việc ở độ cao lớn cuối cùng đã tiếp cận được nạn nhân sau 15 giờ mắc kẹt, nhưng ông này đã chết tại hiện trường. Họ đã đưa thi thể của ông xuống mặt đất.
Quá trình giải cứu người đàn ông mắc kẹt trên ống khói ở Carlisle, Anh hôm 28/10. Video: NYPost.
Cảnh sát cho hay họ biết danh tính của người đàn ông này, nhưng chưa công bố. Hiện chưa rõ tại sao người đàn ông cởi trần này lại có thể leo lên ống khói và mắc kẹt ở đó.
Khi được xây dựng vào năm 1836, Dixon's Chimney là ống khói cao thứ tám thế giới.
Mai Lâm (Theo NYPost/Mirror)