Chào em,
Hà Nội bước vào hè mà thời tiết vẫn còn khá mát mẻ. Nghỉ lễ về quê mấy ngày, ai cũng hỏi anh "Người yêu đâu, sao không dẫn về?". Nghĩ cũng ngại, thôi kệ, tại duyên số chưa đến nên anh chưa tìm được em chứ biết sao.
Giới thiệu qua một chút về bản thân. Anh sinh năm 1993, làm PM (Project manager) cho một tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Về công việc, anh cầu tiến, luôn hết mình trong công việc, được bạn bè và đồng nghiệp yêu mến. Thu nhập của anh ở mức khá so với mặt bằng chung.
Sau gần mười năm làm việc tại Hà Nội (từ thời sinh viên), anh có một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, một chiếc ôtô che mưa nắng khi đi làm cùng vài khoản đầu tư khác. Nói không phải khoe đâu nhé. Công việc của anh tương đối bận và làm việc trong môi trường nhiều nam giới nên không có nhiều cơ hội tiếp xúc với các bạn nữ.
Về ngoại hình, anh cao 1,75 m, nặng 80 kg, có thói quen tập gym nên trông có phần cơ bắp (không biết em có thích không). Nói chung mọi người nhận xét anh khá ổn về ngoại hình.
Về tính cách, anh sống hướng nội, suy nghĩ theo chiều sâu và nhìn nhận sự việc ở nhiều góc độ khác nhau. Ngoài giờ làm việc, anh thích đọc sách, chơi thể thao và đi phượt. Anh đi được gần hết các nơi trên cả nước rồi, đang muốn đến những cảnh đẹp của khắp nơi trên thế giới.
Mong em hiểu chuyện, biết yêu thương bản thân, quan tâm người khác, sống có chiều sâu nội tâm, là người anh có thể trút bầu tâm sự. Về ngoại hình, em cao một chút, tầm 1,6 m trở lên, nặng khoảng 50 đến 55 kg nhé. Về tuổi tác, em ở khoảng 23 đến 27 tuổi nhé.
Nếu em đạt đủ những điều kiện trên, hãy gửi email cho anh nhé. Chờ tin em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vũ
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Hoài Đức, Hà Nội
- Giới tính: Nam