Chào mọi người,
Tôi sinh năm 1979, trước đây có thời gian 3 năm quân ngũ, là khẩu đội trưởng pháo 37 mm tại vùng 5 HQ: Phú quốc và Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang.
Năm 2001, tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở thành sinh viên trường Đại học Sư phạm TP HCM. Năm đó tôi cũng đậu cả trường Đại học KHXH và Nhân văn TP HCM nhưng chọn sư phạm vì không mất học phí, lính về thì làm gì có tiền.
Ra trường và đi làm vài năm với vị trí chuyên viên đào tạo tại một số doanh nghiệp, tôi rất thích đầu tư mạo hiểm. Với quan điểm bất di bất dịch: sẵn sàng mất tất cả để có được mọi thứ, nhưng giờ đã 39 tuổi, tôi vẫn chưa có được tất cả (cười). Bố đã mất, mẹ 68 tuổi mà tôi chưa dám lấy vợ, bạn bè nói rằng có lẽ do tôi thiếu tự tin.
Chắc nhiều người cười và ngạc nhiên "Sao kỳ vậy ta, ở tuổi này mà vẫn có ông độc thân?". Mà độc thân thật, có lẽ tôi là người bình thường nhưng không muốn tầm thường. Là đàn ông thì phải lấy vợ, chỉ có thánh nhân mới đi ngược được quy luật đó. Đọc tới đây nhiều người nghĩ rằng hay ông này là người gay (cười).
Nhiều lúc tôi trầm tính, trước khi quyết định việc gì đều cân nhắc kỹ rồi mới làm, nhưng có những việc lại quyết cực nhanh. Có thời gian gần 2 năm làm HR Manager nhưng công việc không thuận lợi lắm, giờ lại thất nghiệp. Mà kỳ lạ là tôi vẫn chưa muốn đi làm.
Ở tuổi 40, đã tới lúc lập gia đình, tôi chia sẻ như vậy để những ai có thể đồng cảm thì liên hệ nhé. Chúc mọi người vui vẻ, may mắn.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Đỗ Ngọc tuấn
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Phủ Lý, Hà Nam
- Giới tính: Nam