Bay sang Bahamas dịp Giáng sinh và dự kiến quay về vào ngày 31/12, đôi vợ chồng người Mỹ Narcene và Bruce Campbell đã gặp ác mộng trong kỳ nghỉ. Bruce bị đột quỵ khi đang trên du thuyền tại Bahamas.
Hai vợ chồng được đưa đến một bệnh viện gần đó ở thành phố Freeport, đảo Grand Bahama. Tại đây họ được thông báo cần chuyển viện gấp tới một cơ sở được trang bị tốt hơn. Chi phí cho chuyến bay y tế khẩn cấp từ đây về Mỹ khoảng 20.000 USD. Đó là số tiền lớn và quá sức với đôi vợ chồng vào thời điểm đó. Nếu đợi quá lâu, Bruce có thể sẽ chết. Hãng tàu hỗ trợ hai vợ chồng tiền thuê khách sạn ba đêm tại Freeport.
Câu chuyện của họ được đưa lên ABC 15 News vào đêm Giáng sinh và phép màu đã xảy ra. Một người lạ hào phóng đã tài trợ 20.000 USD để Bruce có thể bay về Mỹ. Tuy nhiên người này từ chối tiết lộ tên tuổi.
"Tôi tin nhiều người rất tốt bụng. Nhưng ai có thể cho chúng tôi số tiền lớn đến vậy. Tôi không thể tin điều đó đã xảy ra. Người đó là thiên thần, là phép lạ trong mùa Giáng sinh của tôi", người vợ cho biết.
Narcene gửi lời cám ơn tới người lạ tốt bụng và tự nhủ sau này sẽ giúp đỡ người khác khi có thể, như một cách thể hiện sự biết ơn với người đã trợ giúp bà trong lúc nguy nan.
Anh Minh (Theo Fox News)