From: Tran Tuan Trung
Sent: Tuesday, December 02, 2008 3:01 PM
Subject: Lay chong roi van khong quen tinh cu
Chào chị Khuê!
Đọc những dòng tâm sự của chị tôi muốn gửi đến chị vài suy nghĩ của tôi.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều bi kịch là lối suy nghĩ vòng vo và cầu toàn trong tình cảm của người Á đông. Đó là suy nghĩ của tôi khi nghĩ về những vấn đề hay gặp phải của mọi người.
Lý do chia tay không phải là hết yêu nhau mà chỉ vì những hiểu nhầm, những tự ái cá nhân… Tôi sống ở nước ngoài nhiều năm và thấy như vậy các bạn ạ. Ở nước ngoài khi đã hết yêu họ sẽ nói thẳng với nhau để rồi chia tay vui vẻ. Tất nhiên đó vẫn còn là trong thời kỳ yêu nhau và thậm chí ngay cả trong thời kỳ vợ chồng trẻ họ cũng vậy.
Mỗi người chỉ được sống có một lần vì vậy đừng để mình phạm phải những sai lầm không đáng có để rồi sau này phải hối hận nói lên hai chữ giá như. Chuyện tình cảm thì phải biết được mình trước đã chị Khuê ạ. Chị yêu ai? Người ta có yêu chị không? Hoàn cảnh bây giờ của chị làm thế nào là hợp lý?
Nếu chị trả lời được đầy đủ các câu hỏi đó một cách thoải mái và chính xác thì chị sẽ có quyết định đúng cho cuộc đời mình.
Tôi không dám khuyên hay mắng mỏ chị vì tình cảm vốn dĩ không có tội. Những cảm xúc và rung động của tình cảm là không có tội, tình yêu lại càng không có tội. Nhưng chị phải biết được chính xác cái gì đang diễn ra trong mình, nguyên nhân là vì đâu?
Nếu vẫn còn yêu nhau tha thiết mà cả hai cứ lập gia đình riêng thì có lẽ cả 2 gia đình nhỏ bé sẽ không được hạnh phúc đâu. Còn nếu tình cảm không đến mức cả hai có thể từ bỏ gia đình để đến với nhau thì nên để cho quá khứ được ngủ yên và đừng gặp nhau nữa. Nếu muốn thử chị có thể không gặp bạn chị một thời gian rồi xem mình như thế nào để rồi quyết định. Có điều chị đừng tham lam quá nhé, trong vấn đề gia đình và tình yêu thì không thể tham lam được đâu.
Chỉ có cách nghĩ của người phương Tây mới có thể từ tình yêu chuyển xuống tình bạn, vì họ chia tay khi không còn yêu nhau nữa và khi đó làm bạn cũng thật dễ dàng. Còn với cách nghĩ của người phương Đông thì tôi thấy điều đó là không thể. Vì vậy cái tình bạn sau khi yêu chỉ là ngụy biện của sự mong muốn bên nhau mà thôi, tức là tình cảm vẫn còn, tình yêu vẫn còn.
Vài lời mong chị nhận thức được cái tình cảm của mình đang là tình cảm gì với cả hai người. Chúc chị sớm có quyết định và hạnh phúc trong cuộc sống.
Thân.